Dù đời lấy đi của các em nhiều thứ nhưng không cướp được ước mơ và khát vọng vươn lên của các em.

Cây non trước bão, hoặc ngã rạp xuống bùn, hoặc vươn lên mạnh mẽ sinh hoa kết trái. Đứng trước giông bão cuộc đời, 2 học sinh mồ côi đã chọn con đường nghị lực để tự tìm cuộc sống mới tươi đẹp cho mình.

Nhìn vào thành tích học tập của 2 bạn học sinh vắng mẹ cha này nhiều người sẽ phải ngưỡng mộ, bởi đằng sau đó là một sự cố gắng rất lớn. Cố gắng học tập tiếp thu kiến thức là một, cố gắng vượt qua những khó khăn, biến cố trong cuộc sống là hai. Hai điều ấy chui rèn nên những cô cậu học trò nhỏ mạnh mẽ và giỏi giang.

2 bạn học sinh mồ côi đạt điểm cao kỳ thi THPT sau bao biến cố trong đời, đã có thể mang những ước mơ ấp ủ của mình hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Nữ sinh đạt 2 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp

Nhìn mẹ đau đớn trong cơn bệnh tật rồi qua đời, em ấp ủ giấc mơ làm một bác sĩ chữa bệnh cứu người, đây cũng là lời hứa với mẹ. Đây là những chia sẻ của nữ sinh Nguyễn Linh Nhi đến từ Đắk Lắk.

hình ảnh

Cô học trò Linh Nhi xuất sắc đạt 2 điểm 10 Hóa, Sinh. Ảnh: Báo NLD

Cô học sinh mồ côi đã xuất sắc đạt được 2 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp ở môn Hóa và Sinh, tổng điểm thi khối B của em là 29 điểm. Sau những lần mất mát trong cuộc sống, trái ngọt đã đến với Nhi.

Trước đó cha mẹ ly hôn, Nhi sống với mẹ nhưng căn bệnh ung thư đã mang mẹ đi mãi mãi khi Nhi học lớp 10. Về với ông bà ngoại, được ông bà đùm bọc yêu thương, Nhi đã cố gắng học thật giỏi để thực hiện lời hứa làm bác sĩ với mẹ và em đã làm được rồi.

Cậu út mất cả mẹ cha đạt 28,4 điểm khối A

Sinh ra trong gia đình có đến 8 anh chị em, mẹ qua đời khi em chỉ mới lên lớp 2, đến năm lớp 8 thì cha cũng bị ung thư rồi ra đi mãi mãi. Hậu phải về sống cùng với nhà anh cả, được anh chị đùm bọc để không bị ngắt quãng việc học.

hình ảnh

Cậu út mồ côi cha mẹ được 28,4 điểm khối A. Ảnh: infonet

Kết quả của sự ham học, quyết vượt lên mọi khó khăn là em Hoàng Viết Hậu đến từ Yên Thành, Nghệ An đã đạt được số điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, trong đó 3 môn khối A của em đạt 28,4 điểm.

Cụ thể, toán được 9,8 điểm, Tiếng Anh 9,6 điểm và Lý 9 điểm, theo đó, Hậu đã có thể tiến gần thêm một bước vào trường Đại học ngoại thương Hà Nội như em mơ ước.

Hậu chia sẻ: “Sự quan tâm của các anh chị, thầy cô và bạn bè đã giúp em vượt qua khoảng thời gian mất mát, có được kết quả như ngày hôm nay, em xin cảm ơn tất cả mọi người”.

Khi được hỏi về phương pháp học giỏi, cả 2 bạn đều có những điểm chung đó là tự học thêm ở nhà, lên internet tìm thêm kiến thức, giải đề bài, trao đổi với thầy cô và bạn bè để ngày càng tiến bộ. Nghe có vẻ đơn giản nhưng đó là cả một quá trình cố gắng và nghị lực vượt qua những mất mát.

hình ảnh

Cánh cửa giảng đường đại học đang rộng mở chào đón 2 em học sinh mồ côi giàu nghị lực. Ảnh Báo NLD - Vietnamnet

Cánh cửa giảng đường đại học đang rộng mở chào đón 2 em học sinh mồ côi có số điểm thi cao này. Khâm phục nghị lực và sự cố gắng học tập của các em. Chỉ mong các em giữ mãi ngọn lửa của mình, mong mọi sự tốt đẹp đến với các em.

Theo Người lao động, Vietnamnet, Báo Nghệ An