Chào các mẹ!
Em không bán thuốc hay thực phẩm chức năng gì đâu ạ. Hihi. Tâm nguyện của em muốn chia sẻ với các mẹ về phương pháp chữa khỏi hẳn viêm loét dạ dày, tá tràng, hang vị dạ dày. Khỏi phải nói là khi chẳng may mắc bệnh này thì khổ như thế nào, đói cũng đau, no cũng đau, đi đứng nằm ngồi, ngủ cũng đau. Em nội soi thấy viêm loét hang vị dạ dày, tá tràng. Em đa đi tất cả các bệnh viện lớn ở Hà Nội, rồi ai mách thầy thuốc nam nào hay cũng tìm đến, cơ man nào là tiền mà bênh ngày càng nặng, người gầy rộc đi, da tái sám, đói nhưng không muốn ăn. lắm lúc nghĩ tiêu cực sao đời mình lại khốn khổ thế này, giờ mà có ai chữa cho mình khỏi sẵn sàng trả người đó 1 tỷ ngay.
Tuyệt vọng và tuyệt vong, cứ nghĩ sẽ sống đau khổ cùng nó đến hết đời. Nhưng em là người ham đọc, cơ duyên khi nghe phật pháp thấy 1 câu "Bệnh tòng khẩu nhập", vậy tại sao mình không ngộ ra nhỉ. Em bắt đầu lên mạng tìm hiểu, lục tung mội thứ, và con đường đưa em đến nhóm ăn thô trái cây của bạn Stephany và những bài giảng của Tiến sĩ Vượng. Em bắt đầu thay đổi trừ trong nhận thức, hóa ra trước nay mình ăn sai, cơ thể nạp quá nhiều thịt động vật dẫn đến dư thừa Axit dẫn đến viên, loét, đau. Vậy giải pháp tốt nhất là cắt nguồn Axit, kiềm hóa cơ thể. Đơn giản thế mà không biết. Em thay đổi chế độ ăn hoàn toàn bằng trái cây, ngày đầu hơi nghi hoặc, ngày thứ 2 thấy thoải mái, ngày ba thì không thấy đau. Cả nhà hoảng hốt tưởng em theo đạo chúa trời hay gì đó, hay bị điên, ai cũng bảo không ăn thịt, cá, cơm chỉ có chết... em vẫn kiên định. Tháng 1 da vàng ệch, em cững sợ nghĩ mình sắp chết cũng nên, nhưng sắp chết gì mà không thấy đau bụng ốm yếu gì, người thoải mái vô cùng. Tháng thứ hai thì cân nặng trở lại, da dẻ sáng sủa, cuộc sống vui tươi, anh bạn đau dạ dày bỏ mình đi lúc nào không biết. Thật tuyệt vời nay đã được 8 tháng rồi. 8 tháng sống trong khỏe mạnh không bệnh tật gì.
Em chia sẻ ra đây biết đâu các mẹ lại hữ duyên, cùng em viết tiếp câu chuyện này nhé. Chúc các mẹ hạnh phúc với sức khỏe của mình!
Cảm ơn các mẹ đã dành thời gian!

