Ngàn lần tránh xa bọn GUMAC lừa đảo, làm ăn chột giật, hàng xấu như ma, chất lượng thua cả hàng chợ mà quảng cáo hàng hiệu.


Tình hình là em có mua hàng của bọn GUMAC lần đầu. Thấy trên fb bọn nó nổ tưng bừng cái gì ZARA của Việt Nam, mở cửa hàng khắp nơi nên cũng nghĩ là có uy tín. Rốt cuộc hàng nhận được như cái giẻ lau, thua cả hàng chợ, cái váy mấy trăm ngàn mà vừa khui khỏi bao ra đã thấy rách tươm,vải xấu như ma, đường chỉ may thì thua cả hàng chợ, vắt sổ lỗi cả đống đòi kêu hàng hiệu, bán mấy trăm ngàn như thật. Em nói thật mua hàng của bọn nó có khi các chị ra chợ có khi mua đc cái đẹp hơn.


Nhưng cái đáng nói nhất là sau khi em kêu đổi hàng, bọn nó hẹn lần hẹn lữa kêu gọi lại, cuối cùng cả mấy tuần bặt vô âm tín không 1 lời giải thích hay trả lời, đừng nói chờ bọn nó gọi lại. Kiểu bán đc hàng xong rồi đem con bỏ chợ, làm ăn chột giật như vậy rồi cũng đóng cửa sớm.


webtretho


webtretho