Trước khi đọc bài viết này, mình muốn nhấn mạnh với mọi người rằng đây chỉ là trải nghiệm của bản thân mình. Mình đã làm và cảm thấy có hiệu quả nên chia sẻ cho chị em cùng tham khảo.
Đầu tiên chắc mình phải mô tả tình trạng da của mình trước nhé. Da mình thuộc dạng hỗn hợp thiên dầu ấy, lại lỗ chân lông to. Trước đây cứ rửa mặt xong để khoảng 1 tiếng là đổ dầu nhiều ở mũi rồi. Mỗi lần đi học về thì ôi thôi mặt mày bóng hết lên. Mà mọi người biết đấy, da dầu dễ nổi mụn lắm. Hè năm lớp 11 mình bị mụn ẩn tấn công ồ ạt, loại mụn mà nhìn thì khó thấy mà rờ vào cộm hết cả tay. Mình xem trên mạng thì thấy bảo phải lấy còi mụn lên thì mụn này mới hết. Mình cũng không dám làm theo đâu mà bí quá với mụn làm mình khó chịu quá nên đành thử. Bắt đầu mình làm mọi cách để lấy nhân mụn lên, từ nặn bằng tay tới dùng kim lấy. Nó xẹp xuống thật chị em ạ, nhưng mà kéo theo đó là thâm đầy mặt rồi thêm mấy cục mụn mà mình không lấy được còi nó viêm lên thành mụn bọc. hic, đau khổ lắm. Từ đó mà mình sợ không dám nặn bừa bãi nữa. Không dám dùng mĩ phẩm luôn tại mình sợ bí da, tắt lỗ chân lông lại bị mụn ẩn. Cho tới khi mình lên đại học. Da mình lúc đó vẫn yếu với dễ nổi mụn lắm, ở quê là mình chỉ ở nhà không dám ra đường sợ bụi nổi mụn, giờ lên SG khói bụi kiểu này đúng là ác mộng của mình. Nhưng mà đi học thì vẫn phải đi học. Thế là khăn gói lên đường.
Lên Sg mình thấy mấy bạn trai xinh gái đẹp nhiều quá nên quyết tâm tìm kiếm cách chăm sóc da. Mình tìm trên mạng thấy mọi người chia sẻ nhiều thương hiệu trị mụn với sản phẩm dưỡng da lắm nhưng mà mình sợ không dám dùng. Tới khi mà nghe Innisfree mở showroom ở Việt Nam, mareting rầm rộ quá nên mình thấy ham cũng tìm hiểu về dòng sản phẩm này. Ban đầu thì mình mua cái bộ dưỡng cho da dầu Innisfree green tea fresh 1500k hay gì ấy, mà mình dùng thấy không ổn, tại cái phần kem khóa ẩm không hợp với mình hay sao đó nó làm da mình bị bí. Nên mình quyết định không dùng cả bộ nữa mà chuyển sang mua từng sản phẩm riêng biệt.
Sửa rửa mặt thì mình dùng green tea cleaning foam
Nước hoa hồng green tea balancing skin, hoặc là nước hoa hồng green tea fresh skin ( mình dùng 2 loại này rồi đều ổn)
Tại kem khóa ẩm dạng đặc nên nó làm bí da mình bởi vậy mình chỉ dùng sữa dưỡng green tea balancing lotion để dưỡng ẩm thôi, mình thấy da nhẹ với dễ chịu hơn nhiều.
Đó là trước khi đi ngủ mình dùng 3 loại trên. Chắc là do hợp với da mình nên mình thấy da cải thiện lắm, da khỏe với ít nổi mụn. Nhưng mà nó không làm trắng da, nó chỉ làm sạch da và dưỡng ẩm nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà mình dùng nó khoảng 1 tháng thì mình nhận ra nó bắt nắng. Cái mình mới dùng tiếp kem chống nắng, thật ra thì dùng bắt hay không cũng nên dùng kem chống nắng nhé mọi người, các bạn search công dụng kem chống nắng sẽ thấy. Rồi mình tìm hiểu kĩ quá trời thì thấy cái loại kem chống nắng no sebum của Innisfree hợp với da mình nhất nên mình làm một iem luôn, rồi mua tiếp nước tẩy trang trà xanh của Innisfree nữa. Tại vì dùng kem chống nắng là phải dùng nước tẩy trang mới không nổi mụn.
Da mình giờ khỏe hơn nhiều lắm, da không trắng như khi dùng kem dưỡng trắng hay serum dưỡng trắng nhưng mà tông da cũng sáng lên trông thấy. Mà đặc biệt là da khỏe không nổi mụn là mình mừng lắm rồi. Mình dùng thế này tới giờ cũng cỡ 5,6 tháng. Mình đang chăm chỉ đắp thêm tinh bột nghệ với sữa chua để da đẹp hơn nè.
Chị em nào quan tâm thì cmt hoặc là gửi mail cho mình để mình review kĩ hơn với chia sẻ kĩ hơn nha. Về giá cả cũng như về chỗ mua á.