Tôi xin tự giới thiệu tôi là ManYeuThuong, một thành viên nam. Để chắc chắn mọi người biết tôi là nam tôi đã cố tình thêm từ Man vào nick của mình, vậy mà thỉnh thoảng vẫn có mem nữ, hình như nghi ngại về giới tính của tôi, nhắn tin riêng cho tôi ngập ngừng hỏi: "Anh Man, anh có chắc anh là man không?" :Embarrassment: Tôi cũng e ấp trả lời: "Khi sinh anh ra thì bố mẹ anh chắc chắn anh là man, nhưng giờ để lâu ngày rồi... không dùng đến nữa... nên anh không chắc mình có còn là man nữa hay không?" Hình như sau tin nhắn trả lời của tôi các nàng đều chạy mất dép! :))
Nhân mới đây Webtretho có chương trình “Viết bài cực hay, nhận ngay quà hot”, tôi sốt sắng muốn gửi ngay bài tham gia chương trình. Vì nghe đến từ "hot" thôi là tôi đã thấy thích, thấy nóng trong người rồi, mà lại là quà "hot" từ Webtretho - nơi có nhiều member nữ xinh đẹp nữa chứ! :Embarrassment:
Nhưng khi nhìn vào danh sách giải thưởng "hot" thì tôi bắt đầu thấy hoang mang, chần chừ về ý định "viết bài để đoạt giải" của mình (Không biết tôi có mơ không nhỉ? Trong khi còn chưa biết viết về đề tài gì mà tôi đã tơ tưởng mình trúng giải rồi. :) "Đời không như là mơ" nhưng cứ mơ thôi!). Xin mở ngoặc ở đây là những giải thưởng này có thể làm tôi hoang mang nhưng biết đâu lại là hấp dẫn đối với người khác.
Giờ tôi giải thích lý do khiến tôi hoang mang về những giải thưởng "hot" của chương trình.
Giải nhất: IPad 2017
Hừm, tôi vẫn nghe các nàng nói: "Em không cần iPhone, em không cần iPad, em chỉ cần iĐó!" Vậy thì xem chừng iPhone đã lỗi mốt, iPad cũng đã lỗi thời từ lâu rồi. Mốt của các nàng bây giờ là... iĐó! :)
Nghe đồn hãng Apple đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm iĐó. Vậy thì trong khi chờ Apple tung ra sản phẩm iĐó với nhiều tính năng hấp dẫn, Webtretho cũng có thể cân nhắc đặt thiết kế riêng cho mình sản phẩm iĐó 2017 - Made by Webtretho - để làm giải thưởng cho giải nhất chứ nhỉ? :)
Giải nhì: Tour Đài Loan 5N4Đ
Tôi nghĩ chắc có nhầm nhọt gì ở đây, nếu viết đúng sẽ phải là: "Tour Đài Loan H5N4". Oh No! :) Nếu trúng giải thì tôi xin phép không dám đi Đài Loan. Đi để du lịch, chứ đi để tìm hiểu... dịch cúm H5N4 hay dịch cúm H5N1 thì tôi xin phép cho tôi được ở nhà! :)
Giải ba: Điện thoại Xiàomi
Cái này nghe được, nghe hấp dẫn này, thậm chí còn có phần "ngon" hơn cả giải nhất iĐó 2017 và giải nhì Tour Đài Loan H5N4 :)
Nhưng điện thoại này nghe tên lạ nhỉ, nghe tên điện thoại mà lại thấy thơm thơm mùi xào nấu (Xào Mì) ;)
Không lẽ một nhà hàng chuyên về kinh doanh ăn uống nay mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực sản xuất điện thoại di động, lấy cảm hứng từ các món ăn để đặt tên cho điện thoại di động của mình? Hay là điện thoại có tính năng tự tỏa ra mùi hương của mì xào bò :) Nếu vậy thì thế hệ thứ 2 của điện thoại Xào Mì (đọc là Xiào Mì nghe cho điệu) nhiều khả năng sẽ là điện thoại Xiào Phờ (Xào Phở) :) Nghe đồn điện thoại Xiaopho có nhiều tính năng vượt trội so với điện thoại Xiaomi, và cũng tỏa ra mùi thơm hơn so với điện thoại Xiaomi! :D
-------------
Trên đây là phần "bình loạn" của tôi về chương trình “Viết bài cực hay, nhận ngay quà hot” mới được "ra lò" từ Webtretho. Giờ là phần giải thích của tôi về mục đích của topic này.
Mục đích của topic "Bình loạn hài, cùng cười sảng khoái"
Tôi gửi topic này không phải với mục đích tham gia chương trình “Viết bài cực hay, nhận ngay quà hot”. Vì để viết tàm tạm thì tôi nghĩ mình có đủ tài năng để viết được, nhưng để viết "cực hay" thì có lẽ là hơi quá sức đối với tôi, tôi sợ mình đuối sức... :Embarrassment: Đuối sức ở đâu thì không ai biết, chứ đuối sức ở trên (và trong) Webtretho - nơi toàn là các mem nữ xinh đẹp - thì kể cũng hơi ngượng! :Embarrassment: Vả lại, tôi cũng sợ mình sẽ ngượng ngùng nếu nhận được phần quà "hot" từ các mem nữ hot của Webtretho. Lại tự hoang tưởng mất rồi! :))
Tôi tạo ra topic này với mong muốn đây sẽ là nơi các thành viên của Webtretho chia sẻ với nhau những bình loạn dí dủm, những comment hài hước của mình - những bình loạn do chính mình viết ra chứ không phải là những chuyện cười được cóp nhặt hay "chôm" từ các nguồn khác.
Đối tượng để chúng ta bình luận là tất cả những gì có thể bình luận được... dưới khía cạnh hài hước: từ những chuyện trời ơi đất hỡi cho tới những vấn đề nghiêm chỉnh, từ tin tức lãng xẹt, những xì căng căng giật gân... cho tới những vấn đề thời sự nóng bỏng.... - tất cả đều có thể được nhìn nhận dưới khía cạnh hài hước của vấn đề, chỉ có điều những vấn đề đó đang nằm chờ chúng ta "sờ" vào, "nhìn ngắm", "khám phá"... dưới khía cạnh hài hước mà thôi.
Tôi nghĩ topic cũng thích hợp để trong chuyên mục này - chuyên mục "Chia Sẻ - WebTreTho" vì tôi nghĩ không chỉ những bài viết cực hay mà cả những bài hay vừa vừa, những bài viết tàm tạm, sorry mà cả nhưng comment, những bình loạn hài hước cũng xứng đáng được mọi người đầu tư công sức để viết và chia sẻ cùng nhau.
Được cùng nhau chia sẻ tiếng cười há chẳng khoái sao? Há chẳng khoái lắm ru? :D Tiếng cười giúp chúng ta giảm stress, thêm yêu đời... yêu người, và biết đâu khêu gợi (khơi gợi) trong chúng ta niềm cảm hứng để viết những bài viết "cực hay" trong Webtretho, phải không nhỉ?