Em mới có thai 3 tháng mà tâm trạng không được vui vẻ cho lắm. Vừa lập gia đình hơn 3 tháng thì có thai đã 3 tháng r. Nhiều lúc thấy choáng váng vì chưa kịp thích nghi với môi trường mới, sống cùng bố mẹ chồng. Điều buồn nhất là hồi yêu nhau chồng e từng nói là sẽ đưa đón e đi làm suốt 9 tháng mang thai, vậy mà bh đến 1 ngày cũng ko có. E thấy ghét chồng vì nói mà ko làm, ngày nào e cũng nghĩ về chuyện đấy. Lúc khỏe thì ko sao chứ lúc nghén rùi mệt thì tủi thân lắm. Còn về những mặt khác thì chồng e vẫn thương vợ và chiều vợ nhưng riêng khoản nói ko làm đấy là ngày nào e cugnx mắng chồng e rùi, e ko thể hết ấm ức đc. Có ai bị giống e ko