Các mẹ ơi! giúp em với. Em thực sự bó tay với cu con nhà em rồi. Bé nhà em đã được 3 tuổi và đi học tới nay được hai tháng nhưng bé vô cùng lười ăn. Mấy hôm đầu đi học về là mẹ ới ăn cơm, một bát cơm chỉ ăn trong 5p nhưng mấy hôm nay thì mẹ bất lực, mỗi lần đút cơm cho con như là cực hình với cả nhà. Bố cầm roi, mẹ dọa mãi mới được 2 thìa là cu cậu kiếm cớ. mẹ ơi con đi tè, mẹ ơi con đi ị,rồi thì khóc ho cho nôn cơm ra miễn sao khỏi phải ăn. Thấy con chẳng chịu ăn rau, ăn thịt, cá là mẹ xót hết cả ruột vì sợ con thiếu chất, con cũng chẳng đi ị được, phân rất cứng. Em đi làm xa, về đến nhà chỉ lo mỗi việc cơm nước cho cả nhà cũng đã muộn lấy đâu thời gian chuẩn bị món ăn riêng cho bé nên bé ăn theo món ăn cả nhà.Em phải làm sao đây các mẹ ơi!