Mẹ Uyên My thông thái ơi, em hay đọc nhiều chia sẻ kinh nghiệm của mẹ nó lắm hôm nay em mới dám ra nhập nhóm để được mẹ nó động viên và khuyên nhủ em nên làm gì. Vì em cũng chẳng biết nên làm gì để có con nữa. Rối bời quá mẹ nó ạ, Mấy bữa nay trời ở HN nóng quá làm em cứ muốn phát cáu vô cớ.


Chẳng là em hồi giữa tháng 3 năm nay đi mổ nội soi thông giãn tắc 2 vòi trứng, khoảng 1 năm trc em có bầu lần đầu nhưng thai 9 tuần bị lưu. Kết quả mổ khả quan, vậy mà đã qua 3 QKD rồi, lúc nào em mới có bầu đây mẹ Uyên My ơi. Vào hè nhà em nóng ghê lắm càng khổ cho vợ chồng hoạt động, chẳng muốn đụng vào nhau nữa là. Mà máy tháng nay nói thực là hơi ngượng em còn ko thấy thích thú lắm với việc sinh hoạt, em lo em không có con lắm. Ngta bảo sau mổ thì dễ có, mà em chỉ sợ mổ xong rồi có khi nào bị tắc lại ko hả mẹ nó.