Các mẹ ơi, các mẹ giúp em với! Con gái Suri nhà em 22 tháng rồi. Trong 1 tháng trở lại đây đột nhiên trở chứng bám mẹ, mẹ đi đâu là bám theo kè kè bên cạnh, đến đi toilet cũng đứng ngoài cửa kêu om sòm. Chưa kể, 2 tuần gần đây, bé bắt đầu có thái độ "chống đối" rất rõ ràng, có hỏi bé bất cứ điều gì thì bé cũng nói "không". Còn bây giờ thì bé bắt đầu hay mếu máo "ư ư" mỗi khi mẹ hỏi chứ không chịu nói chuyện rõ ràng như trước dù con em đã có thể nói được cả câu rồi. Lại còn trò "dỗi" mỗi khi không được làm mọi thứ theo ý mình.


Đòi xem ipad em không cho --> khóc.


Đòi mở nắp thùng đồ chơi không được --> khóc.


Bảo uống sữa cũng lắc đầu --> khóc.


Thay đồ đi tắm cũng khóc, thay bỉm cũng khóc,... Em đánh vật cả tháng nay, rồi cũng lò dò lân la đi tìm hiểu khắp nơi. Các mẹ trong Hội nuôi con thông thái thì bảo là đây là dấu hiệu bình thường cho thấy con bé đang phát triển về mặt cảm xúc thôi, đứa nào rồi cũng trải qua thời kì học khóc, học cười. Như bé nhà em thì đang trong giai đoạn bộc lộ tình cảm gắn bó với mẹ và những gì mình thích hay ghét ấy.


Các mẹ ấy còn cho em cái link này để tự ngâm cứu thêm về chuyện phát triển cảm xúc: http://suckhoedoisong.vn/me-va-be/phat-trien-tri-nao-tot-cho-tre-hon-qua-4-khia-canh-then-chot-20140601012253294.htm


Em đang tự hỏi là có phải con em đang trong thời kì phát triển cảm xúc như trong bài báo nói hay không? Em cũng đang muốn tìm hiểu thêm về 4 khía cạnh mà bài báo đề cập vì dù sao cũng là nghiên cứu khoa học có cơ sở để tin cậy được. Nhưng em cũng sắp mất kiên nhẫn rồi (đấy, giờ lại ra đòi giật ipad của mẹ, rồi bám chân khóc ư ư, dỗ kiểu gì cũng không được *khóc khóc*)! Các mẹ có cao kiến gì về vấn đề này cho em xin ít kinh nghiệm với ạ! Em vô cùng cảm ơn các mẹ!