:((:(( Chuyện là như này ạ =(( Cháu có em gái học lớp 3, ở tuổi này thì chỉ có môn Toán là có vấn đề thôi đúng không ạ =(( Em cháu lớp 1 học rất chăm, vào được 1A Nam Thành Công, nhưng từ năm lớp 2 đến giờ thì học kém đi rất nhiều. Mỗi lần cháu giảng bài, em cháu đều nói là hiểu rồi, nhưng chỉ hôm sau thôi là em bảo chưa hiểu, ngay cả hôm trước cũng không hiểu bài =(( Các bài cô giáo chữa ở lớp em cháu cũng không hiểu nhưng không dám hỏi, thành thử ra cô vẫn ra dạng bài như vậy, về nhà em chỉ biết hỏi cháu, cháu giảng thì cũng bó tay vì mất gốc ngay từ đầu. Một bài có thể có 3 bước làm từ các dạng cơ bản, nhưng cả ba dạng em cháu đều không có MỘT CHÚT khái niệm nào =(( Cháu nghĩ mấu chốt của việc này là ở em cháu sợ sai nên giấu dốt, cháu bảo đến lớp giờ ra chơi hỏi cô thì em bảo sợ cô mắng, sợ cô đánh, sợ cô nghĩ là mình làm cả lớp phải học theo chỉ vì mình dốt ... Cháu nói hết nước hết cái em cũng không nghe, chỉ muốn cháu đọc cho bài giải để đến lớp không bị mắng.
Vậy nên cháu và mẹ đang nghĩ tới phương án là chuyển xuống lớp thường, nhưng lớp thường lại chỉ dạy tiếng Anh, mà em cháu học tiếng Pháp (chỉ có 2 lớp chọn học tiếng Pháp) nên không làm vậy được. Bây giờ học lại lớp 2 cũng khá khó khăn. Cháu cũng mong chỉ cần thay đổi được phương pháp học thôi: không hiểu thì hỏi, chứ không được giấu mà khó khăn quá =(((
Mong các cô bác góp ý kiến giải quyết với =(( Cháu cảm ơn trước ạ chứ thế này không biết em cháu thi vào cấp 2 kiểu gì nữa =(((