Bạn có từng thắc mắc


Gạo sinh ra thế nào?


Đậu từ đâu có nhỉ?


Ngô sao lớn phổng phao?


Nếu thật lòng muốn biết


Mời cùng tớ trồng cây


Từ hạt mầm bé nhỏ


Đến ngày trái đầy tay.


Bộ "Từ những hạt mầm" là tác phẩm đầu tiên mình và anh nhà cùng viết. Trước đây trong nhà có anh, em, con anh và con em, nay đã có thêm "con chúng ta", cảm thấy đông vui rộn rã hơn hẳn.


"Hạt mầm" gồm 5 cuốn với những câu chuyện đơn giản về tình bạn, trồng cây... của các con vật, giúp các con nhận biết ban đầu về thế giới xung quanh. Sau nữa, các con lại hiểu thêm về quá trình một hạt mầm lớn lên thành cây như thế nào, phải bỏ công sức ra chăm chút ra làm sao, rồi thêm trân quý những bữa ăn hằng ngày.


Lời thơ ngắn gọn và vần điệu cũng giúp các con dễ nghe, dễ đọc, dễ thuộc và tư duy nhiều hơn về ngôn ngữ, mong là từ đây các con sẽ có tình yêu thật hồn nhiên với tiếng Việt của mình.


Sau 6 tháng chào đời thì "Hạt mầm" đã được tái bản và đang tạo dáng ở khắp các nhà sách Kim Đồng trên cả nước, các bố các mẹ các cô dì chú bác nhớ mua cho con cháu nhà mình đọc nha. webtretho


Sách phù hợp cho các bé từ 0-5 tuổi (ba mẹ đọc cho con nghe) và phù hợp cho các bé từ 6 tuổi trở lên (tự đọc hoặc đọc cùng nhau). Có những độc giả đến tuổi phụ huynh rồi cũng có thể đọc và cảm thấy thú vị, miễn là tâm hồn còn bé thơ.


Nhà nào mua rồi đọc rồi thì gửi cho tác giả vài tấm hình, clip... để làm niềm vui sống qua ngày. Cứ nhìn thấy sự thích thú của trẻ nhỏ là cảm thấy hạnh phúc không thể diễn tả thành lời, một cảm xúc không tiền nào mua nổi. webtretho
webtretho