Sau thất bại sát nút ở Công diễn 2 khiến 3 thành viên bị đóng băng, tập 6 của Tân binh toàn năng mở ra giai đoạn sinh tồn khốc liệt với luật chơi cảnh báo rõ ràng về nguy cơ “BỊ LOẠI” khỏi chương trình. Đứng trước áp lực giữ vững đội hình, nhóm Tân binh thăng cấp quyết định chấp nhận mức thử thách cao nhất từ trước đến nay là 115% để giải cứu cả 3 đồng đội, “Được ăn cả, ngã về không”.

hình ảnh

Cuộc cạnh tranh cho vị trí leader giữa Hồ Đông Quan và Cường Bạch: Ai mới là người phù hợp?

Ngay trước thềm Công diễn 3 với gánh nặng tinh thần khi phải đối mặt với vòng đấu quyết định sự an toàn của đồng đội, vị trí đội trưởng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, “Lần này, nhóm trưởng sẽ phải có trọng trách lớn hơn. Bây giờ, nhóm đã thiếu mất 3 người nên cần 1 người đội trưởng dẫn dắt thật tốt, không phải về phần kỹ năng mà còn về phần tinh thần, tất cả mọi thứ.” - Long Hoàng chia sẻ. 

Dù được cả nhóm tin tưởng nhưng Hồ Đông Quan và Cường Bạch đã phải trải qua một khoảng thời gian trăn trở trước khi quyết định ứng cử vào vị trí leader vì những “ám ảnh” từ giai đoạn trước khi phải chứng kiến những người đồng đội mình dẫn dắt lần lượt dừng chân. Tuy nhiên, đứng trước trọng trách nặng nề của Công diễn quyết định này, được tiếp thêm sức mạnh từ sự động viên của anh em và nhìn thấy ánh mắt tin tưởng tuyệt đối từ các thành viên, cả Cường Bạch và Hồ Đông Quan đã quyết tâm gạt bỏ những nỗi niềm cũ để dũng cảm đứng ra gánh vác vai trò người dẫn dắt.

hình ảnh

Ngay sau đó, cuộc trao đổi riêng với NSX Toàn năng SOOBIN đã nhanh chóng làm nổi bật sự đối lập trong phong cách lãnh đạo của hai ứng cử viên. SOOBIN ghi nhận cả Cường và Quan đều sở hữu tài năng và sự chăm chỉ đáng nể, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả đội. Tuy nhiên, SOOBIN cũng phân tích rõ ràng: chính sự khác biệt về cá tính và tâm lý sẽ khiến phong cách lãnh đạo của Cường Bạch cũng như Hồ Đông Quan hoàn toàn đối lập, mang đến những mặt lợi thế và rủi ro riêng biệt cho tập thể.

Hồ Đông Quan trải lòng về những lần đảm nhiệm trọng trách trưởng nhóm trước đây, “Lúc nào em cũng phải gồng mình lên, cố gắng trở nên chuẩn mực để mọi người noi theo”. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những đồng đội của mình đang bị đóng băng, Đông Quan quyết tâm thử sức một lần nữa: “Em thực sự muốn lo cho mọi người nên từ đó, em mới bắt đầu học làm leader, học để trở thành 1 người đội trưởng tốt… Nhìn thấy anh, em bị đóng băng hoặc anh, em có nguy cơ dừng lại, em không chịu được.”

Trái lại với suy nghĩ từ Đông Quan, Cường Bạch thẳng thắn chia sẻ là người luôn tìm kiếm sự tự do và cá tính, không muốn phải ép mình vào khuôn mẫu: “Thú thật, với tính cách của em và định hướng nghệ sĩ mà em đang phát triển, em không muốn làm leader cho lắm!”, nhưng Cường Bạch sẵn sàng gánh vác trách nhiệm vì đây là vòng đấu rất quan trọng, “Cần 1 người có thể đứng ra động viên cũng như làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả nhóm, để có thể vừa cùng vượt qua Công diễn 3 vừa giải cứu đồng đội, vì còn ảnh hưởng đến cả kết quả, có thể sẽ khiến các bạn bị loại.”

hình ảnh

Đối với NSX Toàn năng SOOBIN, vị trí leader trong giai đoạn này cần một người có khả năng chấn chỉnh và đưa mọi thứ vào quỹ đạo. Anh nhấn mạnh: “Điều quan trọng trong công việc của 1 người leader đó là giúp mọi thứ đi vào quỹ đạo… Leader là những người nói được, phải làm được.” Sau thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, NSX Toàn năng SOOBIN đã chính thức trao trọng trách leader cho Cường Bạch trong Công diễn 3. Quyết định này phản ánh sự ưu tiên của SOOBIN dành cho tinh thần quyết đoán, thay vì sự trăn trở của một người đang tìm kiếm lối thoát cho bản thân.

Giải thích về quyết định này, SOOBIN chia sẻ: “Trong Công diễn 3 này, các bạn sẽ thực sự rơi vào những thử thách khó khăn. Khi nói chuyện với cả 2 bạn, SOOBIN nhìn thấy tinh thần của Cường cao hơn. Quan còn đang khá ngờ vực với chính bản thân mình.” Thực tế, Hồ Đông Quan cũng thẳng thắn bày tỏ sự lạc lối của mình: “Em chưa thể tìm ra lối đi cho bản thân mình. Em biết mọi người kỳ vọng ở em rất nhiều và em muốn giải bài toán làm sao để có thể thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân.”

Tuy nhiên, SOOBIN kỳ vọng đây không phải là sự loại trừ mà là sự kết hợp chiến lược giữa hai anh lớn của đội hình Tân binh thăng cấp. NSX Toàn năng SOOBIN kết luận: “Dù Cường là leader nhưng mình vẫn muốn nhìn được điều gì đó từ Quan. Cường và Quan là hai mắt xích rất liên kết với nhau để điều hòa lại toàn bộ không khí của top 11.”

hình ảnh

3 tân binh bị đóng băng, áp lực đè lên vai những người an toàn 

Thất bại ở Công diễn 2 đã khiến 3 thành viên là Thái Lê Minh Hiếu, Wonbi và minhtin bị đóng băng. Áp lực càng cao hơn khi đây là Công diễn đầu tiên mà thất bại mức thử thách bất kì đồng nghĩa với nguy cơ bị đóng băng và bị loại.

Ngay từ những ngày đầu luyện tập cho ca khúc “Real Talk” ở Vòng Phá băng, không khí tại ký túc xá và phòng tập đã trở nên trống vắng và nặng nề. Trong khi các thành viên an toàn chạy đua với thời gian, ba tân binh bị đóng băng buộc phải ở lại, bất lực nhìn đồng đội gánh vác trọng trách giải cứu.

hình ảnh

Wonbi chia sẻ sự hụt hẫng: “Nó khá trống vắng. Trước giờ em chỉ toàn tập luyện liên tục, ngày nào cũng phải dậy sớm tập 3 bài 1 lúc nên đã bị quen cảm giác đó rồi. Bây giờ, mỗi buổi sáng thức dậy, em thấy mọi người chuẩn bị đồ đạc rồi nhìn mọi người đi tập, thấy cũng hơi buồn một xíu”. Sự bất lực này còn đi kèm với cảm giác có lỗi khi nhìn đồng đội phải áp lực vì mình, minhtin đã bày tỏ: “Khi em bị đóng băng, em đã thấy rất có lỗi vì em lại phải gây thêm áp lực cho các bạn an toàn để đi giải cứu mình.” Thậm chí, Wonbi, Thái Lê Minh Hiếu và minhtin đã phải xin ekip vào phòng monitor để dõi theo anh em luyện tập vì quá lo lắng.

Tình cảnh này tạo ra một áp lực vô hình cực lớn lên nhóm an toàn. Hồ Đông Quan cảm nhận rõ: “Việc mình đi tập luyện mà ở ký túc xá vẫn còn 3 thành viên ngồi lại chờ đợi mình, trông chờ vào kết quả, thành quả mình mang lại, cảm giác đó thực sự là 1 áp lực vô hình”. Tuy nhiên, chính áp lực này lại trở thành động lực rất lớn để các tân binh an toàn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, Leader Cường Bạch khẳng định tinh thần “vì nhau”: “Mọi người cũng sẽ vì Quân, vì Tân, vì Hiếu mà dốc hết sức mình.”, Duy Lân cũng đã cố gắng vượt qua cơn đau dạ dày trong lúc tập luyện, với quyết tâm: “Không để ai bị bỏ lại cả.”

hình ảnh

Về phía ba thành viên bị đóng băng, dù không được tập luyện chính thức, họ vẫn quyết định tận dụng thời gian để tự luyện tập ca khúc “Gương vỡ làm lành” – bài hát duy nhất mà họ có thể có cơ hội trình diễn. Wonbi cho biết: “Với tinh thần của 3 đứa bị đóng băng thì không thể nào dậm chân tại chỗ được.”