Dune 2 làm sâu sắc hơn hành trình phát triển của Paul Atreides, không chỉ về tính cách và mục tiêu mà còn về sức mạnh. Tương tự như phần phim trước, Paul tiếp tục trải qua những giấc mơ và ảo cảnh tiên tri, đánh thức những cảm xúc phức tạp trong lòng anh.
Một trong những giấc mơ đáng chú ý nhất của Paul là về đám tang của cha mình, công tước Leto Atreides. Dù cha đã ra đi trong phần phim trước sau sự phản bội của bác sĩ Yueh và âm mưu của nhà Harkonnen, nhưng việc không có cơ hội tổ chức đám tang cho cha là một điều ám ảnh Paul. Sự lưu luyến và lời răn dạy của cha vẫn đi theo anh, thể hiện qua việc Paul tự nhủ và tháo nhẫn Atreides khi được người Fremen chấp nhận.
Một viễn cảnh quan trọng khác là khi Paul nhìn thấy tương lai nếu anh đi về phía nam Arrakis. Anh quan sát được hậu quả của quyết định này, dẫn đến một cuộc chiến tranh lớn với quy mô lan rộng. Sự lo lắng về tính mạng của người dân và ý thức về sức mạnh của mình khiến Paul phải chạy trốn ý nghĩ trở thành Lisan al Gaib, nhưng sau cùng anh vẫn phải chấp nhận số phận.
Giấc mơ về cái chết của Chani làm Paul rất lo lắng, tuy nhiên, thực tế Chani vẫn sống. Điều này thể hiện sự lo ngại liên tục trong tâm trí Paul khi chiến tranh nổ ra. Viễn cảnh về trận chiến với Feyd-Rautha cũng là một phần quan trọng, giúp Paul chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo.
Trong Dune 2, viễn cảnh ngắn nhất mà Paul chứng kiến là cuộc chiến sinh tử với Feyd-Rautha Harkonnen. Tuy nhiên, trong tình huống này, nhóm sản xuất chỉ tiết lộ kết quả mà không hé lộ ai chiến thắng, ai thua. Sự thật này chỉ được làm sáng tỏ khi cuộc chiến chính thức giữa Paul và Feyd-Rautha diễn ra sau đó, và viễn cảnh ấy giúp Paul tìm ra phương pháp để đánh bại đối thủ
Cuối cùng, viễn cảnh về Jessica là người nhà Harkonnen là một "cú twist" lớn, mở ra một loạt sự thật phức tạp về quyền lực và dòng họ của Paul. Điều này thể hiện sự kỳ diệu và phức tạp của vũ trụ Dune và tầm ảnh hưởng của Paul trong cuộc hành trình của mình.
Nguồn afimhay.net
