Cay đắng - tủi nhục là hai tính từ đúng nhất để miêu tả cuộc sống hôn nhân của nàng dâu hào môn Hà (Phương Anh Đào thủ vai) trong phim điện ảnh “Chiếm Đoạt”. Đằng sau cái mác “con dâu tập đoàn TP Land” là những định kiến, cạm bẫy, thậm chí là bi kịch không một ai hay biết.
Chiếm Đoạt là tác phẩm điện ảnh Việt đầu tiên nhận được đầu tư từ đài KBS của Hàn Quốc và nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng "mọt phim Việt". Tác phẩm được đạo diễn bởi Thắng Vũ, quy tụ đội ngũ diễn viên đa dạng từ những gương mặt có tên tuổi như Phương Anh Đào, Miu Lê, Lãnh Thanh, Phương Thanh Lãnh Thanh, Phương Thanh, Miu Lê đến những gương mặt mới như rapper Karik hay Hoa hậu Lương Thuỳ Linh.
Thuộc thể loại tâm lý - giật gân, Chiếm Đoạt kể về My (Miu Lê), một cô gái vừa tốt nghiệp, đam mê trở thành bảo mẫu cho cặp đôi thượng lưu Sơn (Lãnh Thanh) và Hà (Phương Anh Đào). Dù trông có vẻ thuần khiết, My lại ẩn chứa những ý định huỷ hoại hạnh phúc của Sơn và Hà. Câu chuyện với nền tảng là những bí mật kinh hoàng và những khía cạnh tối tăm của giới thượng lưu dần dần được hé lộ.
Món “trang sức” lý tưởng của giới siêu giàu
Khai thác câu chuyện hôn nhân của giới thượng lưu, Chiếm Đoạt gây ấn tượng khi mở ra hình ảnh một gia đình tài phiệt chuẩn mực. Trong đó, Hà (do Phương Anh Đào thủ vai) là một món “trang sức” không thể thiếu để khẳng định vị thế lẫn hình ảnh của tập đoàn TP Land.
Mở đầu Chiếm Đoạt, nhân vật Hà được xây dựng là một người phụ nữ sắc sảo, vén khéo. Hiểu được bản thân và chồng đều phải “đầu tắt, mặt tối” vì công việc, Hà đích thân tuyển chọn bảo mẫu để phụ giúp mình chăm sóc gia đình. Từ “bộ câu hỏi” tuyển dụng thông minh, khôn khéo đến những ghi chú, dặn dò từng chi tiết về sở thích của từng thành viên trong gia đình, Hà chứng tỏ bản thân là một người phụ nữ có thể “cân” được “việc nước - việc nhà”.
Làm tốt vai trò của một người vợ, người mẹ nhưng Hà cũng không trở thành “cái bóng” chỉ có thể đứng đằng sau sự nghiệp của Sơn. Cô tự xây dựng sự nghiệp riêng: cô làm chủ một nhà hàng và duy trì doanh thu ở mức ổn định. Trong xuyên suốt Chiếm Đoạt, Hà chưa bao giờ yếu thế so với chồng, thậm chí còn vượt mặt Sơn trong việc kinh doanh. Hà được bố chồng - chủ tịch một tập đoàn lớn công nhận tài năng, thậm chí đặt lên bàn cân với Sơn và dặn dò con trai nên biết học hỏi vợ mình.
Lấy chồng giàu là “một bước lên mây”?
Thành công xây dựng một vỏ bọc hào nhoáng, Chiếm Đoạt cũng là hành trình Phương Anh Đào - thông qua Hà - “bóc trần” từng bi kịch của con dâu hào môn. Hình tượng phụ nữ hiện đại, có sự nghiệp riêng ngay cả khi đã lập gia đình của Hà trở thành “gai trong mắt” mẹ chồng - người mang tư tưởng cũ, quan niệm phụ nữ luôn phải đứng phía sau hỗ trợ chồng. Bà thường xuyên trách móc, nặng nhẹ với Hà về vấn đề chăm con, càng khiến áp lực phải trở thành một người con dâu hoàn hảo của cô trở nên nặng nề hơn.
Song song với câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu muôn thuở, cuộc hôn nhân của Sơn và Hà cũng ẩn chứa nhiều lỗ hổng. Tuy thể hiện là một cặp “vợ chồng son” đúng nghĩa nhưng giữa hai người lại không có mối liên kết sâu sắc nào. Điều đó thể hiện qua những cuộc đoạn đối thoại của 2 vợ chồng khi chỉ toàn xoay quanh con cái, công việc và việc kinh doanh của gia đình chồng. Hôn nhân không được xây dựng trên nền tảng tình yêu vững chắc khiến Hà khó có thể chạm đến những góc sâu thẳm bên trong Sơn - một người luôn tồn tại sự tự ti, khép kín, không bao giờ tiết lộ quá nhiều về bản thân.
Bộ phim đã mang đến một góc nhìn sâu hơn về những vấn đề sau hôn nhân, khi tinh tế đặt để từng cảm xúc khác nhau vào từng lần gần gũi của Sơn - Hà. Bên cạnh sự thoả mãn về cảm xúc, “chuyện yêu” còn len lỏi đâu đó cảm giác trách nhiệm. Và khi một trong hai đã bắt đầu “ngoại tình tư tưởng”, chuyện gần gũi càng trở nên tội lỗi: Sơn thỏa mãn cảm xúc trên cơ thể của Hà, tuy nhiên, trong đầu anh lúc này lại tràn ngập hình ảnh quyến rũ của Thảo My. Hà trở thành một thứ “công cụ” đúng nghĩa: Không chỉ là món “trang sức” để củng cố vị thế cho gia đình chồng, mà còn là nơi giải toả cho người chồng từ lâu đã không còn hướng về cô.
Lần đầu tiên khán giả được nhìn thấy một Phương Anh Đào không ngại “điên” khi bị phản bội. Nữ diễn viên thể hiện cảm xúc mãnh liệt bằng diễn xuất ánh mắt lẫn hình thể. Sự u uất trong ánh mắt và bộc phát ra hành động liên tục được “nâng level”, nữ diễn viên từ một cô con dâu hiểu chuyện phút chốc “thay đổi 180 độ”, gây ấn tượng bởi loạt phân cảnh phản kháng mạnh mẽ, không khoan nhượng.
Song song đó, Hà khiến người xem không khỏi thương cảm bởi những khoảng lặng đắt giá. Đó là khoảnh khắc Hà nhận ra mọi sự đánh đổi, hy sinh bấy lâu trở nên vô nghĩa. Cô đối diện với sự phản bội, “đổi trắng thay đen” của lòng người trong nước mắt, trong sự dằn xé và trong lưỡng lự trước lựa chọn ra đi - ở lại, vì mình hay vì con.
Chiếm Đoạt là phim điện ảnh thuộc thể loại tâm lý - giật gân. Bộ phim với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên trẻ đình đám: Miu Lê, Phương Anh Đào, Lãnh Thanh, Karik, Phương Thanh, Lương Thùy Linh, Trọng Hải… Chiếm Đoạt sẽ ra mắt vào 24 tháng 11 năm nay, được phát hành bởi CGV Việt Nam. |

