Sau trailer đầu tiên đầy hài hước và dễ thương, bộ phim Minions và Quái vật hé lộ thêm nhiều tình tiết thú vị về hành trình chinh phục Hollywood của binh đoàn vàng tròn ủm đáng yêu đồng thời cũng cho thấy tình yêu lớn của đạo diễn Pierre Coffin đối với nền điện ảnh.
Đoạn trailer mở đầu với sự thành công ngoài sức tưởng tượng của các Minions tại kinh đô điện ảnh thế giới. Chỉ vì vô tình "phá hỏng" hoàn hảo một cảnh quay, chúng bỗng chốc trở thành những ngôi sao được săn đón bậc nhất: được in dấu vân tay trên Đại lộ Danh vọng, tham dự những bữa tiệc xa hoa của giới nghệ sĩ và xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm kinh điển thời kỳ phim đen trắng, phim câm. Thế nhưng khi phim màu và kỹ thuật thu tiếng ra đời, việc Minions không nói ngôn ngữ loài người đã khiến chúng dần mất đi vị thế đỉnh cao. Chính trong khoảnh khắc tưởng như thất bại ấy, hai chú Minions James và Henry lại tìm thấy tình yêu với công việc đạo diễn và mơ về bộ phim đầu tiên do chính tay chúng sản xuất.
Sau khi hoàn thành kịch bản, James và Henry đã mang đến cho đạo diễn Max để hỏi về độ khả thi, và được ông hỏi lại “Các cậu làm bộ phim về Monsters sao? Rồi các cậu định sử dụng quái vật gì?”. Lúc này những chú Minions mới ngỡ ngàng nhận ra chúng cần phải có quái vật thật đáng sợ, thật ấn tượng thì mới có thể giúp bộ phim thành công. Thế là các Minions bắt tay tìm cách triệu hồi quái vật Cthulhu từ một cuốn sách cổ để làm nhân vật chính trong bộ phim của mình.
Ngặt nỗi, thứ được triệu hồi lên lại chẳng phải những con thú khổng lồ, gớm ghiếc mà là Goomi, một bé quái vật nhỏ nhắn đáng yêu. Biết được những kẻ đưa mình trở lại dương gian đang cần tìm một quái vật thực thụ, Goomi xung phong tự mình đứng ra hồi sinh những loài vật đáng sợ nhất mà lịch sử từng ghi nhận. Và kết quả là Irene - một con quái thạch nhiều mắt, khổng lồ được triệu hồi thành công. Thế nhưng chưa kịp vui mừng thì sinh vật này đã lao thẳng vào khu dân cư, đẩy cả nhóm vào một cuộc khủng hoảng không ai lường trước. Không còn thời gian để do dự, chính các Minions phải đứng ra gánh vác trách nhiệm và ngăn chặn thảm họa trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Bên cạnh cốt truyện mới lạ, Minions và Quái vật còn hé lộ dàn lồng tiếng toàn sao khủng, với hàng loạt minh tinh và tài tử từng gây ấn tượng với thế giới nhờ các tác phẩm điện ảnh kinh điển. Dẫn đầu là bộ ba tài năng: Allison Janney, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg. Danh sách dàn sao mới gia nhập vũ trụ “Minions” tiếp tục nối dài với Christoph Waltz, Zoey Deutch; Bobby Moynihan và Trey Parker.
Minions và Quái vật do đạo diễn được đề cử giải Oscar, Pierre Coffin chỉ đạo - người đứng sau thành công của ba phần đầu “Kẻ Trộm Mặt Trăng” và phần phim “Minions” (2015). Kịch bản phim sẽ do Brian Lynch (Minions, loạt phim Đẳng Cấp Thú Cưng) và Pierre Coffin đồng đảm nhận. Dự kiến ra mắt từ ngày 1 tháng 7 tới, bộ phim hứa hẹn tiếp nối thành công vang dội của “Kẻ Trộm Mặt Trăng 4” năm 2024, tác phẩm đã thu về 972 triệu đô la trên toàn cầu. Minions và Quái vật dự kiến phát hành 01.07.2026.

