Mình xem kha khá phim hàn gần đây và nhận thấy sự khác biệt rõ ràng giữa gout mình và gout của cả thế giới

+)Sky castle, hospital playlist, goblin: là những bộ phim mình không thể xem quá 3 tập vì chả hứng thú muốn coi tiếp theo nó sẽ diễn biến như thế nào .

 +)Its okay, thats love: bộ phim quy tụ khá nhiều actor mình sp nhưng nó không hay như tưởng tượng, tất nhiên phim không dở nhưng kiểu coi cũng được không coi cũng được í

+) R.doctor 2: ai cũng khen lấy khen để là phim về đề tài bác sĩ hay nhất nhưng mình lại chẳng qua nổi tập 8 vì tính cách nữ chính gây khó chịu vl (mặc dù mình sp sungkyung coi phim cũng vì chị đẹp), tình tiết phim cũng không lôi cuốn lắm, trong khi doctors mình thấy khá okey lại bị mọi người chê là nhạt toẹt =)))

 + )Khi hoa trà nở: phim càng về sau càng hay nhưng là dạng “cũng hay” chứ nó không khiến mình thốt lên “phim đỉnh vcl” như những gì được khen ngợi. Chị gong diễn xuất khỏi bàn rồi nên điểm sáng của phim là anh kang diễn quá hay quá tốt quá tuyệt, diễn xuất của bé pilgu cũng đi vào lòng người luôn

+) Quân vương bất diệt: bị “tiêu diệt” từ hàn sang việt nhưng với mình đây chính là kịch bản phim hay nhất của lmh từ trước tới nay. Rõ ràng nó hay từ tập 1 luôn, khs cứ bị nói motif lọ lem lỗi thời, sến súa và khó hiểu? Huyền thoại biển xanh thì thuộc loại không hay không dở, coi cũng được không coi cũng được 

+ Kim bok joo, moon lovers: ratting ở hàn thảm hơn cái thảm nhưng đây là 2 bộ mình đặc biệt ưng ý từ đầu tới cuối. Nhất là bok joo vẫn là phim hàn đỉnh nhất với mình từ motif, diễn biến, chems,... tất cả xứng đáng 101/100 điểm 

Phim gần đây mà mình thuộc số đông giống mọi người chắc là itaewon class: đầu voi đuôi chuột, nửa phần đầu bánh cuốn nửa phần sau ráng lê ráng lết cho hết phim .

Còn bạn, gout phim hàn của bạn thuộc đa số hay thiểu số? Có phim nào bạn thấy hay nhưng bị chê sml và ngược lại không

hình ảnh

Nguồn :K Crush động