Trong lúc đang nhớ phim mà lại thấy group có nhiều bài review phim quá, mình xin mạn phép viết đôi dòng về 1 trong hai bộ phim duy nhất mà mình xem từ đầu năm tới giờ. Vì là lần đầu tiên mình viết review nên nếu có sai sót gì thì mong mọi người thông cảm nhé!


Đầu tiên, về tiêu đề mình đặt. Đây chính là câu hỏi nảy ra trong đầu mình khi vừa xem xong 2 tập đầu (mình không theo dõi phim từ đầu nhé). Cảm giác ban đầu chính là 1 bộ phim nhàn nhạt, có chút drama ở tập đầu nhưng cách triển khai cứ nhè nhẹ, chầm chậm, đại khái là chẳng có gì gay cấn. Nói thật thì 2 tập đầu mình xem khá là buồn ngủ đấy. Tuy nhiên khi sang đến tập 3, với 1 loạt những pha tấu hài liên tiếp và hiệu ứng của Knet thì mình đã quyết định xem lại từ đầu và ôi thôi, mình lỡ nhảy hố mất rồi!


Sau phần lan man dài dòng trên thì mình xin phép nói về những điểm đã thu hút mình ở bộ phim này nhé!


1. SLICES OF LIFE 

Là sản phẩm từ 1 cú chạm tay của ShinLee couple sau thành công của loạt phim Reply, không khó để thấy rằng Hospital Playlist là 1 bộ phim chân thật, đời thường lọt thỏm giữa muôn vàn drama gay cấn cộp mác phim Hàn. Thực sự phải nói rằng, HP giống đời tới từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ bối cảnh bệnh viện, mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân-người nhà, tới hội buôn dưa hóng biến cấp trên và tình bạn của các nhân vật. Tất cả đều mang đậm hơi thở đời thường, thậm chí là khiến mình xem 99s, hội nội trú hay nhóm bạn già U70 (hội bạn thân trong phim) chính là nhóm bạn lí tưởng mà mình muốn có. 


2. CHEMISTRY 

Buồn cười một cái là dù không tập trung nhiều vào tuyến tình cảm yêu đương của các nhân vật nhưng phim vẫn bùng nổ chemistry cực mạnh luôn ạ. Chemistry này không chỉ gói gọn trong các couple mà còn là ở hội bạn thân. Phản ứng hóa học của 5 nhân vật chính trong những phân cảnh chung thực sự khiến mình nể phục bởi nó quá mượt luôn ạ. Đúng y chang hội bạn thân mà ai cũng có ở ngoài đời: ăn như hạm, mồm năm miệng 10, thích cà khịa,... vân vân mây mây. Còn để nói về chem giữa các couple thì chỉ 1 từ đỉnh.

 

3. PLOT TWIST VÀ ẨN Ý

Khỏi cần nói nhiều, twist của ShinLee không đỉnh thì ai đỉnh. Phải nói là xem phim mà không dám tua 1 giây nào vì sợ mình sẽ bỏ lỡ 1 thứ gì đó. Lần đầu xem phim mình đã tua khá nhiều vì thấy mạch phim quá chậm nhuwg khi mình quyết định xem lại thì má ôi có quá nhiều điều thú dzị. Và tới tận bây giờ, khi mình xem lại chắc cũng được chục lần có lẻ thì mỗi lần xem lại lại phát hiện 1 điều thú dzị mới. Cỡ này chắc cày lại tới khi phần 2 phát sóng cũng chưa soi hết mất. Twist cài cắm khắp nửa đầu phim, nửa sau thì ít hơn (chắc là để tập trung vô câu chuyện). Và đương nhiên twist thì đâu thể thiếu twist về loveline được. Ngay tập đầu mình đã biết phải leo thuyền nào dù là tay chèo hơi run vì đặc sản của ShinLee là đập thuyền cực mạnh. Nhưng không sao, em đã chuẩn bị 100 chiếc mũ bảo hiểm và phao cứu hộ nên không sao, các bác bẻ cứ việc bẻ, em đỡ được hết. Nhưng đỉnh nhất vẫn là Vườn Đông nhỉ? Tưởng mùa 30 mới nắm được tay nhau ai dè mới mùa 1 đã...

Mượn câu của 1 bạn vừa cmt thì "plot twist của bộ phim chính là không có plot twist nào cả". Nó twist như không twist mà kì lạ mà lại hay hay sao á mọi người!


4. TẤU HÀI 

Lại 1 đặc sản khác của ShinLee, khi mà tấu hài không hồi kết mà con rất duyên nữa. Lặn lội các group phim trong thời điểm phim công chiếu thì không thể không bắt gặp memes hay những phân đoạn hề hước cắt ra từ phim. Phim thì toàn xem đêm mà cứ phải nhịn cười vì sợ mẹ phát hiện. Tấu hài từ già qua trẻ, từ trong ra tới ngoài bệnh viện, đến nỗi mình cũng muốn sống thử trong vũ trụ Playlist/Playbook để được tấu hài cùng. Đúng đỉnh.


5. NHÂN VĂN VÀ CHỮA LÀNH.

Khác với các bộ phim y khoa khác, thay vì focus vào chuyên môn thì HP lại chọn focus vào đời sống bác sĩ và những câu chuyện nhân văn xoay quanh bệnh viện. Trên thực tế, họ (các bác sĩ trong phim) là bác sĩ ngoại khoa, nghĩa là người chữa bệnh thể chất. Tuy nhiên, hơn cả thế, họ là những người chữa lành tâm hồn cho bệnh nhân của họ và cả chính người xem. Những câu thoại, ý nghĩa nhân văn được lồng trong từng ca bệnh. Jeongwon từng nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức là câu duy nhất mà bác sĩ được quyền nói" bởi dù là nói giảm nói tránh hay nói thẳng nói thật thì đều có lỗi với bệnh nhân và người người giám hộ. Và quả thật vậy, suốt cả bộ phim, các bác sĩ luôn nói đúng câu đấy khi gặp người giám hộ (trừ 2 thành phần cá biệt Kim Junwan và Jang Gyeoul nhưng sau này đã được dạy tốt và cũng tiến bộ). 

Hay như Ikjun, với vị trí và trách nhiệm của mình vốn chỉ cần ghép gan cho người bệnh nhưng lại sẵn sàng đem chuyện mà anh từng xem như 1 nỗi xấu hổ của mình ra để thuyết phục bệnh nhân phối hợp điều trị. Nhưng cũng có lúc Lee Ikjun tinh tướng nhất bệnh viện cũng mắc sai lầm khi "trông mặt mà bắt hình dong" để rồi hiểu lầm người khác. Tuy nhiên, từ sự hiểu lầm đấy, ta lại có thêm 1 câu chuyện ấm áp về tình thương của cha dành cho con cái mình.

Seokhyeong nhìn qua có vẻ ú lì, trầm tính, không hòa đồng nhưng thực ra lại đầy lòng trắc ẩn và thấu lẽ đời. Hận bố ngoại tình và kẻ thứ 3 nhưng vẫn vị tha với con riêng của bố vì đứa trẻ không có lỗi. Là bác sĩ sản khoa nên thấu rõ tâm trạng của người làm mẹ, sẵn sàng đóng vai ác trong mắt bác sĩ nội trú để cho người mẹ không bị ám ảnh tâm lí suốt cả cuộc đời vì đứa con không lành lặn của mình. Nhìn có vẻ ù lì, chậm hiểu nhưng giáo sư Yang chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết "Cáo" đang trốn việc còn "Gấu" thì dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình. Và vì nhìn ra được điều đấy nên đã bí mật mua tteokbokki và nhờ chị hộ sinh chăm sóc cho Minha suốt 2 ngày trực đêm liên tiếp.

Kim Junwan theo mình thấy thì là nhân vật được khắc họa sát với thực tế nhất trong bệnh viện Yulje. Thẳng tính với bệnh nhân, nghiêm khắc với cấp dưới và hay cáu bẳn, khẩu nghiệp chính là những ấn tượng ddaaud tiên về vị bác sĩ CS này. Nhìn qua thì tưởng Thanos chứ thật ra lại là Tsundere chính hiệu. Vì bệnh nhân đang nằm viện mà con gái lại kết hôn nên Junwan đã thay mặt bố (bệnh nhân) làm người tới chào hỏi cô dâu đầu tiên, cũng là người sẵn sàng kí hợp đồng tín dụng để "vá lại lần nữa trái tim tổn thương" của bệnh nhân cũ hay trường hợp của bệnh nhi bị tứ chứng Fallot,... Những điều ẩn dấu sau lớp vỏ lạnh lùng của Junwan thực sự khiến người xem xúc động.

Và 1 Chae Songhwa luôn áy náy trong lòng với bệnh nhân đầu tiên nhưng không may qua đời của mình. Cô vẫn nhớ như in tên của người đó suốt 20 năm và khi biết được bé thực tập xinh xắn ở khoa mình là đứa trẻ mất mẹ năm đó, 2 người đã ôm nhau khóc cạn nước mắt và cũng rút cạn nước mắt người xem. 

Giá trị nhân văn xuất hiện khắp bệnh viện Yulje - nơi mà giang cư mận Đông Lào kháo nhau là mở bệnh viện để từ thiện chứ lời lãi gì tầm này. Không đủ khả năng chi trả viện phí? Đừng lo, đã có Chú Chân Dài. Mất hết hi vọng về cuộc sống tới mức không muốn chữa bệnh? Đừng lo, đã có đội ngũ bác sĩ với slogan: "Dùng hết vốn từ vựng, IQ, EQ, siêu năng lực ra để thuyết phục bệnh nhân đồng ý. Bác sĩ mà từ bỏ bệnh nhân thì không còn là bác sĩ nữa." Các bác sĩ trẻ sẵn sàng quì xuống xin bệnh nhân phối hợp điều trị, sẵn sàng lờ đi "sự bẩn thỉu" mà dùng tay không bốc giòi cho bệnh nhân, dù mệt mỏi vì trực đêm 2 ngày liên tiếp nhưng vẫn không trốn chạy, chủ nhật vẫn tới bệnh viện thăm khám vì lo lắng cho tình trạng của bệnh nhân. Lúc viện trưởng mắng thì giáo sư bao che cho nội trú, bị giáo sư mắng thì nội trú lớn bênh nội trú nhỏ,... Tất cả những chi tiết xuất hiện trong phim đều cho mình thấy rằng đây là bộ phim khiến mình tin rằng tình người, về tính nhân văn vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta, chỉ vì nhịp sống quá nhanh mà ta vô tình lướt qua điều đó. Thực sự 9h tối thứ 5 hàng tuần như là khung giờ chữa lành tâm hồn cho khán giả vậy.


6. DIỄN VIÊN THỰC LỰC 

5 nhân vật chính do 5 diễn viên thực lực cầm trịch: Jo Jungsuk, Yoo Yeonseok, Jung Kyungho, Kim Daemyung và Jeon Mido. Tuy không phải là những gương mặt nổi đình nổi đám nhưng đều là những diễn viên thực lực trong làng điện ảnh lẫn nhạc kịch. Thảo nào mà Shin PD có thể an tâm để diễn viên tự đàn tự hát mà không cần lo nghĩ nhiều. Nhưng chắc cũng hơi lo vì chị Mido vốn là diễn viên nhạc kịch có tiếng mà bác Shin lại giao cho vai điếc tông. Bác Shin làm chị tôi gồng hết sức à!

Dàn nhân vật phụ thì cũng quá nửa là diễn viên nhạc kịch. Và quan trọng là độ hợp vai thì phải gọi là 1000% luôn. Bác sĩ Đông daif Jang Gyeoul, "Gấu trách nhiệm" Minha, "bé bồ câu" Iksun, "bác sĩ Rồng" Seokmin, cặp sinh đôi trong tương lai sẽ bằng vai phải lứa với Ikjun - Hongdo Yoonbok. mẹ Rosa, anh em giám đốc viện trưởng, đến cả bé diễn viên nhí đóng vai con trai Ikjun cũng hợp vai và diễn xuất mượt mà 1 cách kì lạ. Cứ đến phân đoạn của Uju thì tim các mẹ các chị cứ phải đập bum ba là bum vì độ simkyung của idol. Nếu mà 1 trong số các nhân vật do 1 diễn viên nào đó đóng thì không chắc là mình đã mê phim như thế này đâu. Thề luôn!

Và mình không biết là kịch bản có miêu tả kĩ càng từng thói quen và hành động của nhân vật hay không. Nếu như không thì mình phải nói là dàn cast đã quá bỏ tâm vào từng chi tiết để bộ phim mang đúng chất đời. Jeongwon hà hơi làm ấm ống nghe trước khi khám cho bệnh nhi, Gyeoul lấy áo lau kính, Junwan kiểm tra tiêu cự của kính lúp trước khi vào phòng phẫu thuật, biểu cảm của Seokhyeong khi Ikjun nhắc tới Minha trong cuộc trò chuyện của 99s (khúc này hết phim dân tình mới nhận ra),... và muôn vàn những hành động, cử chỉ khác mà dàn cast thể hiện tưởng như vô tình nhưng lại truyền tải nhiều ẩn ý trong kịch bản.


7. TỈ MỈ TRONG TỪNG CHI TIẾT VÀ NHẠC PHIM TRÊN CẢ TUYỆT VỜI.

Không hề có sạn, không hề có sạn, không hề có sạn. Điều quan trọng phải lặp lại đến 3 lần. Chính sự chỉn chu trong khâu setup bối cảnh mà fan phim không hề rảnh rỗi trong lúc chờ tập mới hay thậm chí là chờ mùa mới. Chỉn chu tới mức cái ghế, tấm biển, đôi dép, bông hoa hay ô cửa thôi cũng sẽ trở thành mấu chốt cho 1 vấn đề nào đó. Diễn đàn Soompi của phim thì không bao giờ thiếu hội thám tử để đi soi những chi tiết được ẩn giấu trong từng góc quay. Thêm vào đó thì nhạc phim, từ nhạc ngoài phim tới nhạc trong phim đều đỉnh của đỉnh. 5 diễn viên chính đã phải học chơi nhạc cụ để khi lên hình đạt hiệu quả tốt nhất. Và để không lãng phí công tập luyện thì sau tập cuối, Mido & Falasol - ban nhạc gồm 5 diễn viên đã làm hẳn 1 online concert luôn. Đỉnhhhhhhh!

Mà OST phim thì lại quá đỉnh và hòa quyện 1 cách kì lạ với từng tập phim. Lonely night là bản OST đầu tiên và cũng là bài hát làm nên duyên phận của 5 bạn sinh viên Y năm 99. With my tears (OST part 8) là bản tình ca buồn lại "vô tình" khớp với những nỗi buồn của từng nhân vật trong tập 8. I knew I love (OST part 11) như là sự thức tỉnh của các nhân vật trong tình yêu: "anh biết mình đã yêu em mất rồi!". Hay Me to you, you to me (OST part 12) lại là sự khẳng định về tình bạn chân thành của 99s trước khi phần 1 của bộ phim khép lại. Nhạc phim không chỉ có hay thôi đâu mà còn thực sự hòa quyện thực sự với từng tập phim tương ứng. Và đương nhiên là còn đóng vai trò là hint cho cả mùa ấy nhỉ. Thề là chưa thấy fan phim nào mà đi hóng cả sub của OST để đoán hint như phim này đâu ạ. Mà kể ra cũng có những hint lồ lồ nhu Confession is not flashy vậy. Đếm không hết được bao nhiêu con người đã bị bắt trói bỏ lên thuyền Annyeonghaseyo chỉ vì 2 cái bánh mà một bản OST đâu nhỉ?


Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc 1 bài viết dông dài, lan man với những câu từ ngẩn ngơ ngớ ngẩn của mình!

hình ảnh


NGUỒN: K crush động