Một ca khúc mang đến những cảm xúc nhẹ nhàng, tích cực, tự do và thong dong như chính 2 nghệ sĩ vậy.

Bài hát đầu tiên của hai nữ ca sĩ trong EP "Nhạc Của Chung" do đôi bạn thân Tiên Tiên & Trang cùng hợp tác và gửi đến mọi người, bản "hit" mới được hai nữ ca sĩ kết hợp ăn ý với từng giai điệu mang đạm phong cách của 2 nữ ca sĩ:

Đâu Cần Một Bài Ca Tình Yêu|| Tiên tiên & Trang

Khác với hình ảnh "đầu trọc" mát mẻ vô cùng cá tính cùng Trang đứng hát trong đoạn demo được Tiên Tiên nhá hàng trước đó, MV chính thức được phát hành như một thước phim với những khung cảnh trên đường phố và chỉ lấp ló hình bóng của hai ca sĩ. Âm nhạc của Tiên Tiên lúc nào cũng tung tăng, tự do và lan truyền những cảm xúc tích cực. Không ngoại lệ, sự kết hợp với "Nhạc của Trang" cũng đáng yêu, ngọt ngào và tươi tắn mang đến không khí tích cực dù đang kể một câu chuyện không vui cho mấy:

hình ảnh
Để ý đến lời bài hát; Ngay khi mở đầu bài hát là để nhắc nhẹ mối tình trước đó "Đôi ba lời hát nhớ nhung tan vào theo kí ức _ Trách ta đã vụng về đánh mất"
Tiếp theo đó là những định nghĩa về tình yêu của đôi bạn trẻ mang phong cách phóng khoáng, tự do: "Tình yêu là Phố cũ ghé chơi"; "Tình yêu là gió mát cuốn đi"... "Sống vô tư cho đời  ta vô thường"
Thay vì để những cảm xúc tiêu cực (nếu có) trong tình cảm làm ảnh hưởng đến cuộc sống, tâm trạng của bản thân thì đôi nghệ sĩ lại có quan điểm rằng hãy xem tình yêu là một làn gió mát giúp bạn quẳng đi mọi gánh lo thường nhật. Đừng đau khổ trong tình yêu nữa, mà hãy bước ra ngoài sống vô tư cho đời vô thường, em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên... 
Đâu cần một bài ca tình yêu,
Cho đời ta thêm đắm say,
...
Chỉ cần mình cạnh nhau phút giây,
Nhìn về phía chân trời khuất xa...

Và đôi khi trong tình yêu cũng chẳng cần những gì quá phức tạp, xa hoa phù phiếm, không cần những ràng buộc, chỉ cần 2 người ở bên nhau, trải qua những khoảnh khắc giản đơn, cùng nhìn về một hướng ngắm ban mai mỗi sáng là đủ yên bình và hạnh phúc. 
Đâu Cần Một Bài Ca Tình Yêu|| Tiên tiên & Trang