Vừa đi làm vừa lo chuyện nấu nướng, phải làm sao cho vẹn cả đôi đường?
Hixx dạo này em stress quá các chị ơi Công việc đã căng thẳng, về nhà cũng căng không kém Chuyện là vầy. Em với ông xã cưới nhau đến giờ cũng hơn 3 năm, có một bé gái xinh xắn tên Sơ ri được 2 tuổi rồi. Nhà em trước giờ yên ổn lắm, nhưng cách đây 2 tháng thì lại có chút vấn đề T_T
Em vừa chuyển tới công ty mới làm, công việc thì ngập đầu, nhiều khi phải ở lại sau giờ làm để giải quyết cho xong. Em thì cứ nghĩ chỉ mất 5-10 phút là cùng, nhưng thế nào cũng tối mới về tới nhà T__T Lúc đầu, chồng nhặng xị vì không muốn em về trễ, rồi cơm nước cũng không chuẩn bị được, con cái lại chẳng ai chăm chuyện ăn uống. Sau rồi cả hai thống nhất đi ăn ngoài.
Chồng em thì không thích thú gì chuyện này đâu, nhưng thương em nên cũng ăn lấy lệ. Khổ nỗi, bé nhà em bụng yếu, ăn đồ lạ ở ngoài là lại đau bụng. Ổng thì thương con bé, lại quay sang nổi cáu với em, rồi hai vợ chồng đôi co nhau chiến tranh lạnh ì đùng tới giờ luôn T_T
Thấy vậy, em quyết không nán lại công ty nữa mà mang việc về nhà làm, nhưng cũng không mấy khả quan các chị ơi Làm cái này nhưng suy nghĩ cái kia, em nấu cứ dở dở ương ương. Như hôm qua nè, lo nghe điện thoại công ty quên để ý, em để cháy nồi cá kho, chồng ăn thấy đắng đắng thế là bỏ đũa vô phòng không nói không rằng.
Hixxxx thiệt chứ nấu ăn là phải tập trung với cần thời gian để chăm chút. Em cũng muốn vậy lắm chứ, tự tay mình nấu cơm mỗi bữa cho chồng con thì còn gì hạnh phúc bằng. Nhưng công việc cứ bận rộn vầy riết thì em biết làm thế nào để nấu được vừa nhanh vừa ngon, cho chồng con vừa ý bây giờ? Chị em nào có từng trải qua cảnh này rồi cho em xin một lời khuyên với