Mẹ chồng nặng nhẹ vì con dâu nấu ăn dở, em phải làm sao?
Nghe có vẻ bi kịch, nhưng mà là chuyện thiệt em đang gặp phải đó các mẹ ơi :(
Chuyện là vầy, mẹ chồng em nấu ăn ngon lắm, thành thử món nào cũng đòi hỏi cao hết >,< Em thì mới tập nấu vài tháng trước khi lấy chồng, nên lúc về làm dâu biết vậy cũng ráng lo chuyên bếp núc. Em quê ở miền Tây, ăn uống dễ chịu quen rồi, nay phải vừa đi làm, vừa học nấu cho đúng khẩu vị nhà chồng, nhiều lúc áp lực lắm các mẹ ạ :(
Mẹ chồng em mê nhất canh chua, còn ông xã thì cứ thích mấy món kho - đúng hai món em sợ nhất. Luộc xào gì thì dễ rồi không nói mẹ ha, cứ tới bữa phải làm thịt kho hay cá kho là em lại quýnh quáng vì không biết khi ướp cần những gia vị nào, kho làm sao mới đúng điệu, thành ra có bữa kho thịt cháy nồi, bữa thì cá đắng. Rồi canh chua nữa, có hôm lỡ tay thêm nhiều gia vị, mẹ chồng ăn nửa chén bảo chua quá rồi im im bỏ lên nhà, em ngồi nhìn không biết tính sao hết luôn :(
Em thì không có để bụng gì mẹ chồng đâu, khổ nỗi nấu hai món này cực quá mẹ ơi :( Nhất là lúc ướp với lúc nêm á, em không biết bao nhiêu là đủ để kho ra thịt cá thơm ngon, nấu ra là canh chua vừa miệng hết. Các mẹ bày mưu hiến kế giúp em với :(((