Các mẹ ơi, em có chuyện này muốn than thở thở than với các mẹ một chút :(
Em là người Nam chính hiệu nhưng về làm dâu nhà gốc Bắc. Nề nếp sinh hoạt, gia giáo thì cưới nhau mấy tháng em cũng quen rồi, chỉ có bữa ăn là em đang bế tắc không biết giải quyết sao vì khẩu vị hai vùng khác nhau quá.
Mẹ cũng biết đó, người miền Nam thì dễ ăn, nhưng người miền Bắc nấu món nào là phải "sắc nét" món đó. Như món kho chẳng hạn, bố mẹ chồng em bảo kho là phải mặn mòi và thêm gừng cho thơm nồng, cay nhẹ nhẹ. Mà em thì quen kho sệt sệt ngọt ngọt quen rồi nên lần nào nấu cũng bị "chê" là không đúng điệu hết.
Giờ nấu theo vị em thì bố mẹ chồng không thích. Mà nấu theo vị bố mẹ thì em lại khó ăn. Các chị có phương án "thần thánh" nào cho ca này không, giúp em với :((