Câu hát à ơi từ ngàn xưa đã vỗ về giấc ngủ say nồng cho bao đứa trẻ nghe sao mà thân thương quá! Con gái, con có biết không? Ngày xưa bà ngoại cũng ru mẹ bằng những câu hát ngọt ngào như thế này. Để bây giờ, thỉnh thoảng bà lại mắng ‘ cha mày, con ngủ thì phải bế ru chứ, ai đời lại cứ mở mấy cái nhạc nước ngoài rên ư ử thì làm sao con nhỏ ngủ cho được??” Ừ, mẹ hư quá phải không con. Những cái dĩa nhạc ấy thì làm sao thay thế được lời ru của mẹ. Mẹ lại ôm con vào lòng, khẽ vuốt lên đôi má hồng hồng của con và bắt đầu ru “à..ơi…ạ..ời..”. Tiếng ru cho con những giấc mơ đẹp, tiếng ru chứa đựng tình yêu vô bờ bến của mẹ dành cho con gái. Hơn ai hết mẹ hiểu rằng một giấc ngủ ngon sẽ khiến con thông minh hơn, khỏe mạnh hơn và linh lợi hơn lúc thức dậy vì các tế bào não vẫn tiếp tục phát triển trong lúc con ngủ. Và mỗi đêm con của mẹ sẽ cao thêm 0.05mm. Do đó mẹ luôn nâng niu từng giấc ngủ cho con, đối với mẹ chúng còn quý hơn cả vàng! Thỉnh thoảng con khó chịu, đói, ướt tã, giật mình v.v…có quá nhiều lí do để con thức giấc giữa đêm. Và mẹ đã làm hết sức để hạn chế tối đa những vấn đề khiến con mất ngủ. Trước khi đi ngủ lúc nào mẹ cũng cho con bú no, đắp mền và chèn gối thật cẩn thận để con không giật mình. Mẹ đã tin dùng loại tã tốt nhất cho con, có màng thoáng khí, chống trào, hút ẩm tốt và rộng rãi, tạo cảm giác êm dịu như bàn tay mẹ vậy. Mẹ hoàn toàn yên tâm với sự lựa chọn của mình và tin rằng con của mẹ đang được bảo vệ tốt nhất. Ngủ ngon nhé, con gái yêu! Mẹ sẽ vẫn ở bên cạnh con, ru những câu hát à ơi mà bà ngoại dạy cho mẹ. Mẹ thật hạnh phúc biết bao khi được ngắm nhìn con ngủ mỗi đêm, nghe từng hơi thở đều đều của con. Thời gian trôi nhanh quá, chỉ mới hôm nào con gái còn nằm sấp, mút tay chụt chụt trong khi ngủ. Vậy mà hôm nay con đã biết vòng tay ôm mẹ, rúc vào lòng mẹ mà ngủ rồi. Bố vẫn thường hay trêu con có nết ngủ giống mẹ, đã ngủ là ngủ rất say, nhưng nếu giật mình thì sẽ rất cáu gắt. Biết thế nên hôm nào đi làm về trễ là bố lại nhón gót, khẽ khàng, suỵt suỵt như ăn trộm vậy:Donttella:. Muốn nói gì với mẹ cũng chỉ ra dấu. Trông bố những lúc ấy thật tức cười! :Drooling:Bố mẹ đều rất yêu con và mong muốn cho con những gì tốt đẹp nhất. Chúc con ngủ ngon, con gái!:Kiss::Kiss::Kiss: