Mẹ cháu thời gian này bận rộn quá nên không tham gia với các mẹ từ đầu được mặc dù rất muốn. Hôm nay mẹ cháu gửi bài viết này với mục đích muốn chia sẻ với các mẹ 1 câu chuyện nho nhỏ của con gái. Tuy còn hơn 1 tháng nữa con mới được 3 tuổi nhưng cháu có những quan sát, cảm nhận khá già dặn nên thỉnh thoảng mẹ cháu gọi yêu cháu với cái tên "bà già của mẹ".
Hồi sinh chị vì là con đầu lòng nên mẹ chưa có nhiều kinh nghiệm nên giấc ngủ của chị ít khi được ngon nếu không có bà ngoại ra hỗ trợ. Mẹ stress rất nhiều vì không biết tại sao con hay khóc, không ngủ sâu được mà chỉ những ngày có bà ngoại con mới ăn ngoan ngủ kỹ được. Mẹ ngạc nhiên lắm vì bà không phải vác chị vòng quanh nhà để mà à ơi như mẹ, có những hôm mẹ đi làm bà ở nhà cho chị ăn xong quay ra rửa cái bát vừa ăn bột của chị thôi quay vào chị đã ngủ rồi thế mà mẹ thì.....
Mẹ thắc mắc rất nhiều, rồi mẹ kết luận là do chị hợp bà nhưng bà chỉ nhẹ nhàng bảo không phải là hợp mà chỉ đơn giản là mẹ chưa cảm nhận được nhu cầu của chị để đáp ứng, mẹ chưa hiểu được ý chị, bà bảo mẹ cần chú ý 1 chút đến thời gian biểu của chị cũng như việc vệ sinh vì chị là 1 đứa bé rất sạch sẽ, bỉm ướt 1 chút là chị khó chịu, chị lăn lộn rồi bà chỉ cho mẹ cách đoán ý chị, cách thay bỉm cho chị kể cả khi đang ngủ để chị tiếp tục ngủ ngoan....
Rồi thời gian thấm thoát trôi, chị lớn từng ngày và mẹ lại có em, mẹ lại quay lại với thời kỳ bỉm tã bột bẹt, tuy nhiên mẹ đã có kinh nghiệm hơn nên không phải ao ước nhiều 1 đêm được ngủ thẳng giấc như hồi chăm chị. Nhưng vì công việc, vì 1 nách 2 con nhỏ nên nhiều khỉ nét mệt mỏi vẫn ngự trị trên mặt mẹ, trong tiếng thở của mẹ và nhiều khi ảnh hưởng cả đến cách nói chuyện với 2 chị em và "bà già của mẹ" đã cảm nhận được.
Hôm đó, sau khi chuyển nhà sang nhà mới bà giúp việc thì về quê 1 mình mẹ quay cuồng với việc dọn dẹp nhà cửa, chưa đâu vào đâu thì em lại lăn ra ốm, cả ngày bận rộn đến tối thì thức canh cho 2 chị em ngủ, mẹ mong lắm hai chị em ngủ thật ngoan và em thì đừng sốt nữa nhưng chẳng hiểu sao chị cứ trằn trọc quay bên nọ, quay bên kia mặc dù mắt nhắm như đã ngủ. Mẹ nhẹ nhàng nói với chị "Con gái mẹ ngủ ngoan đi, mẹ còn phải trông em nên hôm nay mẹ không gãi lưng cho con được", ngay lập tức chị mở mắt và nói với mẹ "Mẹ ơi không cần gãi lưng cho con đâu, hay mẹ ngủ đi để con trông em giúp mẹ 1 lúc". Mẹ nghe được câu đó thì mệt mỏi gần như cũng tan hết chỉ thấy thương 2 chị em nhiều hơn. Mẹ cũng muốn thử xem chị có ý thức được những gì vừa nói không nên nằm xuống bên cạnh giả vờ ngủ thì thấy chị ngồi cạnh em vỗ em nhè nhẹ rồi còn à ơi bài con cò mà đi ăn đêm.... mẹ từ giả vờ ngủ đến ngủ thật và trong khi chập trờn mẹ vẫn nghe thấy giọng chị nhẹ nhàng nói 1 mình "em ngủ ngoan nhé có chị đây rồi, để mẹ ngủ 1 tí không mẹ mệt, mẹ ốm đấy....".
Đến khi choàng tỉnh dậy, mẹ thấy chị vẫn ngồi đấy. Thấy mẹ dậy chị liền bảo "Mẹ ơi mẹ đỡ mệt chưa? Em ngủ say rồi giờ con ngủ nhé", mẹ ôm chị vào lòng, thơm chị và chúc chị ngủ ngon, chị cũng chúc mẹ như vậy và nằm cạnh em ngủ ngon lành.