Mẹ đã từng suy nghĩ về một câu hỏi rằng “liệu trên đời này có người mẹ nào mà chưa từng mắc sai lầm trong việc chăm sóc và dạy dỗ con cái, đặc biệt là trong việc chăm lo cho giấc ngủ của thiên thần nhỏ yêu quý của mình?”. Mẹ nghĩ đến câu hỏi này có thể là do mẹ muốn biện minh cho mình vì thực sự mẹ là một người mẹ đã mắc phải sai lầm đó.
Mẹ cũng đã từng băn khoăn và tự hỏi “tại sao con không thể tự ngủ? Là vì con không muốn ngủ hay vì con ngủ không có giờ giấc?” Mẹ đã hỏi mình như thế khi có một dạo con trai của mẹ thức rất khuya mà vẫn tươi tỉnh như ban ngày. Mặc cho mẹ mắt díu cả lại và trong người thì khá mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng, con trai mẹ vẫn thích nô đùa, thích mẹ bế đi chơi hay cùng con chơi với chú gấu mà con yêu thích.
Mẹ đã phải đi tìm câu trả lời cho điều mẹ băn khoăn đó ở trên internet và trong trang webtretho. Kết quả là mẹ đã được biết rằng có rất nhiều nguyên nhân khiến một đứa trẻ không thể tự ngủ và không muốn ngủ như: Cho trẻ ăn quá no hoặc để trẻ quá đói trước khi ngủ, cho trẻ ngủ theo lịch của người lớn, cho trẻ xem tivi hoặc tham gia nhiều hoạt động có tính kích thích trước khi ngủ, ...Và trong số các nguyên nhân đó thì mẹ đã mắc một sai lầm mà theo các chuyên gia về giấc ngủ Hoa Kỳ thì đây được xem là sai lầm lớn nhất của các bậc cha mẹ. Đó là “cho trẻ ngủ theo lịch của người lớn” (Cứ khi nào bố mẹ xong việc thì mới cho con đi ngủ cùng bố mẹ). Với một lịch ngủ không tuân theo giờ giấc như vậy, con sẽ không thể thiết lập được lịch ngủ sinh học của mình. Và kể từ đó mẹ đã xem xét lại việc chăm lo cho con giấc ngủ của mình một cách hợp lý theo thời gian biểu cụ thể. Mẹ cũng đã nhắc bố là cho dù bố mẹ có bận gì chăng nữa thì cũng phải cho con đi ngủ đúng giờ sau đó nếu bố muốn xem phim thì có thể xem tiếp, hoặc mẹ có việc bận gì thì cũng có thể làm sau khi con đã ngon giấc.
Có thể nói rằng mạng internet, đặc biệt là trang webtretho đã trở thành người bạn vô cùng đáng tin cậy của mẹ trong việc học hỏi về những cách thức để chăm sóc cho con trai mẹ một cách hoàn hảo nhất. Mẹ vô cùng cảm ơn internet, cảm ơn webtretho đã cho mẹ có thể làm một người mẹ thực sự. Cảm ơn con vì con đã có mặt ở trên đời để mang đến cho mẹ niềm vui, hạnh phúc và cả động lực để hướng về ngày mai tươi sáng.