Mỗi tối đến giờ đi ngủ mẹ lại được cùng con đến với những giai điệu hát ru "À ơi, con ơi con ngủ cho ngoan; để mẹ đi cấy đồng sâu chưa về. Bắt được con cá trê non, đem về nấu quả mơ chua trên rừng...." Mỗi câu hát, mỗi lời ru của mẹ dường như đã in sâu vào tiềm thức của con lúc nào mà mẹ cũng không hay. Mẹ chỉ biết rằng nếu trước khi đi ngủ mà con không được nghe mẹ hát ru là nhất định con không ngủ. Có khi mẹ lại chỉ hát những bài hát dành cho thiếu nhi như "Cháu yêu bà, cả nhà thương nhau, Cá vàng bơi, con cò bé bé,..." nhưng con cũng yêu thích lắm. Có hôm mẹ mệt nên hát được một hai bài là mẹ mệt nên nằm yên cùng con thì con bắt đầu nhô mông lên, rồi ngóc đầu dậy nói tiếng tây tiếng tàu gì đó như muốn nói là "mẹ ơi, hát ru con ngủ đi mẹ". Vậy là dù mệt nhưng mẹ lại cố gắng để hát ru con ngủ "Con cò bé bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ biết đi đường nào...." thế là con mới chịu nằm yên và nhắm mắt lại ngủ. Trông thiên thần nhỏ của mẹ lúc đó mới đáng yêu làm sao. Giây phút nhìn con ngủ ngon trong vòng tay của mẹ rồi phụng phịu đòi mẹ ru ngủ ôi chao mẹ cảm thấy dường như hạnh phúc đang dâng trào trong lòng mẹ thật bao la vô cùng. Mẹ hiểu rằng, ở độ tuổi của con việc mẹ hát ru con ngủ mỗi ngày là một cách rất tốt để gắn kết tình mẫu tử thiêng liêng cũng là cách để mẹ có thể đưa con vào giấc ngủ một cách ngon lành nhất. Con trai mẹ lại yêu tiếng hát của mẹ vô cùng tới mức có lần con bị ốm mẹ phải đưa con đi xông mũi và mẹ thất bất ngờ khi ban đầu thì con thét lên không chịu nghe nhưng khi được nghe mẹ hát con lại không khóc nữa và ngước mắt nhìn mẹ thôi. Làm bác sỹ lại bảo mẹ rằng thôi để con khóc một chút đi thì việc xông mũi mới có hiệu quả tốt nhất.
Con yêu của mẹ nay đã 16 tháng tuổi rồi và mẹ hi vọng rằng cho tới khi con 16 tuổi hay cho đến hết cuộc đời của con thì con mãi có những giấc ngủ ngon lành, không giật mình thức giấc cũng không khó chịu ở đâu trong khi ngủ. Mẹ cũng luôn cố gắng cập nhật những kiến thức về chăm sóc con trong lúc thức cũng như trong giấc ngủ để con có thể có một giấc ngủ yên bình, thật sâu giấc. Để làm được điều đó, mẹ tin là không thể thiếu những lời ru tiếng hát của mẹ từ những năm tháng đầu đời để con trai mẹ có thể ngủ ngon và phát triển tối ưu nhất. À ơi, con ơi con ngủ cho ngoan.....