Mấy bữa nay mẹ ít vào WTT, nay vô tình ghé qua lại thấy chủ đề hay hay... click vào thì ra là cuộc thi về tình yêu thương. Biết tới cuộc thi cũng là ngày cuối cùng rồi, nhưng nó lại gợi mẹ nhớ lại cảm xúc về con và mẹ không thể không viết. Có thể con mẹ lớn lên sẽ chẳng đọc được những tâm sự này của mẹ đâu. Nhưng mẹ biết những gì mẹ đã, đang và sẽ dạy con sau này tất cả cũng xuất phát từ tình yêu thương.
Hôm đó đi học về con trai chỉ " đó là bạn Tuấn đó mẹ!, con biết bạn đó đấy, bạn ấy ở Bệnh viện ấy" mẹ giả vờ không hiểu: " bạn Tuấn nào? sao bạn lại ở bệnh viện?" - " mẹ không biết à, con coi ti vi đó, mẹ bạn ấy khóc đó".... Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để mẹ dạy thêm cho con về tình yêu thương. Mẹ biết có thể lúc mẹ nói con chưa hiểu gì nhiều, nhưng nhiều lần như thế con sẽ học được thế nào gọi là yêu thương phải không con trai.Từ khi con biết cười, rồi con biết nói biết đi, mỗi ngày mẹ đều dạy con biết yêu thương ông bà bố mẹ, anh chị em và biết yêu thương cả cây cỏ cả con vật nữa. Rồi một ngày mẹ chẳng hề lạ khi con có em và con thương em biết nhường nhịn em từng tí... Mẹ cũng chẳng lạ gì khi con sợ nếu " mẹ hay bố hay em bị con vật gì đó cắn hay dù là mẹ chỉ dọa con tí thôi là con òa khóc". Cả nhà mình đi chơi con thấy góc đường có mấy bạn nhỏ xíu ẵm em đi xin, con nói " mẹ ơi sao các bạn không về nhà, ra đường xe tung té thì sao? " - "các bạn ấy không có nhà đâu con à, các bạn ấy phải đi xin để có tiền mua cơm ăn đấy, con may mắm vì có nhà có bố mẹ con phải biết thương và chia sẻ với các bạn ấy nhé!" - con " dạ " ... Con biết không gia đình mình không giàu, nên tất cả mọi thứ đều phải tiết kiệm... mẹ cũng dạy con biết tiết kiệm từ việc tắt đèn, văn nhỏ nước và mẹ vui vì con rất có ý thức trong việc này. Cứ lâu lâu mẹ lại soạn đồ cái thì để lại mặc cái lại cho vào bịch con thấy lại hỏi " sao mẹ để vào đây?" - " Mấy đồ này con và em đã mặc chật rồi, đồ cũng đã cũ nên mẹ bỏ gọn vào khi nào bác Nghĩa đưa về quê cho các em ở quê mặc."" ở quê mình cũng còn nhiều bạn không có nhiều đồ để mặc như con đâu, những đồ này về đó sẽ giúp bố mẹ các bạn ấy tiết kiệm được khá nhiều đấy". Lúc đó con rất háo hức cũng mẹ soạn đồ, con nói " đồ này con mặc chật rồi, mẹ gửi về quê đi mẹ" và cứ thế mỗi ngày con lại biết thêm một chút... một chút thôi cái mà mẹ gọi là " yêu thương và chia sẻ"
Mẹ mong con cũng sẽ cùng mẹ dạy em con biết yêu thương nữa nhé.. để cả nhà mình lúc nào cũng sống trong tình yêu thương và quan tâm chia sẻ với nhau con nhé! Yêu con!