Tôi chỉ kể cho các bậc cha mẹ với câu chuyện đời thường thôi nhưng có lẽ sẽ góp phần chia sẽ được việc giáo dục con cái phần nào :
Vào buổi cơm tối, hôm đó nhà tôi có chiên 2 con cá, con trai út của tôi đòi ăn mắt cá và con gái đầu của tôi cũng đòi ăn mắt cá, thế là 2 chị em dành nhau
_ Con gái tôi nói : Em nó ăn 2 con mắt rồi thì phải để dành cho con ăn 2 con chứ, sao em lại dành ăn hết của con, con không chịu đâu... hu hu hu
_ Đứa con trai của tôi cũng khóc ầm lên : Chị 2 gì mà dành ăn với em.
Thế là tôi liền gắp 2 con mắt cá còn lại bỏ vào chén cơm của tôi, lúc này 2 đứa nhỏ tạm nín khóc. Tôi liền nói :
_ Ba thích ăn mắt cá lắm nhưng vì các con lâu nay không chịu nhường nhau nên ba ăn vậy ? Đợi 1 phút tôi lại tiếp tục : Ba rất thích ăn mắt cá nhưng lâu nay ba không dành ăn với 2 con vì ba lớn hơn các con nên biết 2 con thích ăn vì vậy ba không ăn mà nhường lại cho 2 con ăn. Tôi quay qua hỏi con gái tôi : Nếu ta dành ăn với con thì con có dám dành ăn với ba không ??
_ Con gái tôi : Dạ không ạ !
_ Tôi tiếp tục : Vậy ba hỏi con là nếu như ba dành ăn mắt cá vì ba rất thích ăn mắt cá nhưng ba nhường cho con ăn vì ba lớn và con nhỏ, cũng như trước đây chưa có em thì chỉ có 1 mình con là được ăn mắt cá thôi đâu ai dành ăn với con, và khi đó con đã ăn rất nhiều rồi, vì vậy con lớn hơn em con cũng phải nhường lại cho em ăn như ba đã nhường cho con vậy ? Nói xong tôi gắp 2 mắt cá bỏ vào mỗi đứa 1 con, con gái tôi liền gấp mắt cá đó bỏ vào chén con trai tôi và nói : "Thôi em ăn đi ! Chị 2 nhường cho em đó" với thái độ rất vui vẻ. Nhưng tôi, không ngờ con trai tôi lại nói : "Chị 2 ăn 1 con còn em ăn 1 con nhen"
Sau đó, cứ khi nào ăn cơm mà có món cá thì con gái tôi lại tự động gắp mắt cá cho con trai tôi.
Qua câu chuyện này tôi muốn gởi tới các bậc cha mẹ là : "Hãy dạy cho con mình phải biết yêu thương mọi người nhưng trước hết là phải biết yêu thương người thân của mình"
Bài viết này tặng 2 con của ba Nguyệt Hương & Cu Bon