Nhóc đã biết gọi tên Yêu thương, Cảm thông và Chia sẻ
Nhóc được cưng chiều lắm lắm. Nhóc luôn được bố mẹ âu yếm và vỗ về. Thậm chí nhóc còn được bố mẹ chiều chuộng hơi thái quá. Vì nhóc thực sự rất đáng yêu. Nhưng cũng vì thế mà nhóc có vẻ như rất “chảnh”.
Nhà bên có 1 bé ít hơn nhóc 1 tuổi. Bé hơn nên nhóc nhà bên rất biết điều, một điều chị, hai điều chị. Được thể, nhóc lại càng “chảnh” hơn. Có gì nhóc cũng ra vẻ “nhớn hơn”, thường rất là độc đoán, đúng ý nhóc thì không sao, trái ý nhóc thì hoặc là nhóc dỗi hờn bỏ đi, hoặc là nhóc “bắt nạt” em bé.
Nhiều khi bố mẹ rất ngại với ba mẹ bạn kia vì hành động của con, thậm chí là giận dữ. Bố mẹ dành rất nhiều thời gian để dạy nhóc rằng, cần phải biết yêu thương và nhường nhịn em, vì em bé hơn nhóc. Bố mẹ vừa dùng “lý thuyết về yêu thương”, vừa đọc các câu chuyện cùng chủ đề, vừa dùng cả “hình phạt”, nhưng dường như rất để nhóc hiểu về “sự yêu thương và chia sẻ” là rất khó. Nhóc vẫn rất “chảnh”, thậm chí từ lúc được “dạy”, nhóc lại càng “lên mặt”; dường như chạm tự ái, nhóc càng ra vẻ “cứng đầu” hơn.
Bố mẹ đành phải kiên trì tìm cách... Rất may mắn, thời đại công nghệ thông tin, quả là có nhiều lợi thế.
Nhóc rất hay xem youtube.com, nhưng chủ yếu là học abc qua các bài hát tiếng Anh và xem hoạt hình. Ngẫu nhiên, một bữa, nhóc click vào một clip dạng “kể chuyện bằng hình ảnh và có lời thuyết minh” có tiêu đề là “1 ly sữa”. Nhóc ngồi xem rất chăm chú, và rồi xem lại rất nhiều lần. Không biết nhóc có hiểu hết ý nghĩa sâu xa của clip hay không, nhưng có vẻ nhóc suy tư lắm lắm! Hôm nào vào youtube, nhóc cũng đều chọn xem clip đó trước tiên. Và rồi như nhóc đã ngộ ra một điều gì đó...
Từ đó, nhóc ra dáng “người lớn” hẳn. Nhóc bắt đầu cư xử với em bé hàng xóm “như một người chị” thực sư, chia sẻ và trân trọng những giây phút chơi cùng em. Nhóc biết cho em điều em muốn và hơn hết, bố mẹ nhận ra rằng, nhóc đã biết gọi tên yêu thương, cảm thông và chia sẻ. Và bố mẹ cũng nhận ra một điều, yêu thương và chia sẽ không phải là thứ có thể gượng ép bằng “khuôn vàng thước ngọc”. Tự nhóc đã hiểu ra, yêu thương, chia sẻ sẽ khiến nhóc đáng yêu và được yêu quý hơn nhiều.