Con trai của mẹ đã 21 tháng tuổi lúc này con vẫn chưa hiểu được nhiều chuyện thế nhưng tâm hồn trong trắng của con lại nắm bắt được những chuyện xung quanh mình rất nhanh. Những điều mẹ làm, những điều mẹ dạy chỉ hai đến ba lần là con đã hiểu và làm theo được rồi. Vậy nên hàng ngày dù làm việc gì mẹ cũng phải suy nghĩ và tìm hiểu trước sau rồi mới dạy cho con, để tâm hồn của con được nuôi dưỡng trong tình yêu thương và sự chia sẻ.Bố mẹ chính là tấm gương để con sống và làm theo. Những gì bố mẹ làm bây giờ sẽ gieo vào trong tâm trí còn non nớt của con sau này, bởi vậy mà khi có cơ hội tham gia một chương trình từ thiện nào đó của Huyện hay của xóm bố mẹ đều tham gia và con trai của mẹ thì không thể là không có mặt rồi.


Và buổi tối hôm qua hai mẹ con mình đã được tham gia chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” do Huyện tổ chức, một chương trình từ thiện với sự tham gia của các bác, các cô, các chú, các anh, các chị.... bị nhiễm chất độc màu da cam. Những tiết mục văn nghệ mang đầy ý nghĩa và tình cảm cùng lòng yêu thương sự chia sẻ, những hình ảnh ấy giờ đây vẫn in đậm trong tâm trí của mẹ. Các bác, các cô, các chú, các anh, các chị,... mỗi người đều mang trong mình một nỗi đau riêng thế nhưng trong những con người ấy là cả một sự nghị lực và vươn lên không ngừng nghỉ, con đã rất năng nổ và vỗ tay nhiệt tình cùng mẹ ủng hộ cho những tiết mục biểu diễn văn nghệ ấy. Mẹ chỉ cho con trai mẹ hòm từ thiện và mẹ nói con hay cầm tiền và bỏ vào hòm giúp mẹ, con trai của mẹ đã cầm và chạy thật nhanh đến bên chiếc hòm từ thiện con không cao để với tới thế nhưng con lại nhanh trí với tay chú thanh niên bên cạnh nhờ chú bỏ vào hộ, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của cả 3 người đó là của con, của mẹ và của chú thanh niên ấy. Một hành động nhỏ của con thôi mẹ muốn con tự làm để những hình ảnh ấy sẽ được ăn sâu vào trong tâm trí con, để những hình ảnh ấy sẽ nuôi dưỡng tâm hồn thơ ngây của con ngay từ bây giờ, không nhiều để có thể giúp đỡ tất cả thế những như câu ca dao:


“Một cây làm chẳng nên non


Ba cây chụm lại nên hòn núi cao..”


Mẹ muốn con hiểu và biết sẻ chia trong cuộc sống, một chút nhỏ không thể làm nên được việc gì thế những từ những việc làm nhỏ góp lại sẽ thành những việc làm lớn hơn.


Con trai của mẹ hay mãi là người biết yêu thương, biết chia sẻ và cảm thông nhé! Mẹ và con sẽ cùng con đi trên những chặng đường tiếp theo và nếu có cơ hội hãy làm những việc làm tốt có ích cho đời nhé con!