Con gái ơi! Hôm qua, mẹ nhìn thấy đôi mắt hoảng hốt sợ hãi của con khi thấy mẹ mắng. Lần đầu tiên mẹ thấy con nhìn mẹ như thế và đây cũng là lần đầu tiên con thấy mẹ “hung dữ” như vậy đúng không? Đừng trách mẹ con nhé vì mẹ thật sự ngỡ ngàng trước hành động của con. Con có biết hành động đó khiến mẹ buồn lắm không con?
Con còn nhớ, cánh đồng đầy nắng hai bên đường khi mẹ đưa con về quê? Nơi ấy, con đã hiểu một hạt thóc vàng phải đổi bằng chin giọt mồ hôi. Con còn nhớ không bóng dáng người hành khất khi mẹ và con tránh mưa ở nhà chờ xe bus? Mẹ nghĩ rằng con đã hiểu hơn về cuộc sống khi con xin mẹ ít tiền lẻ bỏ vào chiếc mũ đã sờn rách vì mưa gió. Con còn nhớ không, lần mẹ đưa con đi xem triển lãm ảnh về trẻ em vùng cao, con đã ôm lấy ngực khi nhìn thấy hình ảnh một bạn nhỏ bé vừa cõng em vừa mút tay… Nhiều lần như thế, mẹ tưởng con đã biết trân trọng và yêu thương cuộc sống này.
Con biết không, khi con lén bỏ bát cơm ăn giở vào toilet là khi ấy con đã quên đôi vai người phụ nữ gánh gạo trên cánh đồng hôm ấy; con đã quên hình ảnh người hành khất trong chiều mưa và con cũng hình ảnh những bạn nhỏ ở trung tâm bảo trợ xã hội sung sướng nhận gói bánh từ đôi tay con. Con ạ, nửa bát cơm đối với cha mẹ và con quả thật quá bình thường và đơn giản nhưng con có biết người làm ra hạt thóc hạt gạo đã chịu bao nhiêu lần dầm mưa dãi nắng nắng? Con có biết bao nhiêu bạn trẻ vùng cao đang ngày ngày phải địu em lên rừng phụ cha mẹ kiếm từng bát cơm hay những bạn nhỏ ở nhà tế bần đang sống lay lắt chờ những hạt gạo bố thí của người hảo tâm.
Mẹ đã sai khi mắng con và làm con sợ vì nửa bát cơm tối qua nhưng từ đáy lòng mẹ mong con hiểu hơn rằng, cuộc sống, mọi người, mọi vật để cần được yêu thương trân trọng. Nếu con không biết trân trọng dù chỉ một hạt cơm thôi thì mọi hành động đáng yêu kia của con cũng nào có ích gì. Chỉ cần mỗi ngày con tiết kiệm nửa bát cơm đó thôi thì mẹ và con đã thêm một phần vào bữa cơm đạm bạc của nhiều bạn nhỏ rồi con ạ. Sống trên đời cần có một tấm lòng và bắt đầu từ việc sẻ chia những điều rất nhỏ con nhé!
Mẹ yêu con và mong con không hờn mẹ vì mẹ đã mắng con.