Một hôm mẹ và bà ngoại đưa con đến nhà anh Bin chơi. Nhà anh Bin có em Sóc nhỏ mới 4 tháng tuổi. Bà ngoại thấy em Sóc nên muốn bế em một lát nhưng không ngờ con lại tiến gần bên em Sóc kéo tay em ra và túm áo em lôi ra không cho bà ngoại bế em.
Nếu chuyện này xảy ra với một em bé khác thì mẹ và bà ngoại cũng nghĩ là chuyện bình thường thôi nhưng đằng này con trai mẹ là một em bé chậm nói và phát triển chậm hơn các bạn một chút về mặt nhận thức. Bình thường con chỉ theo bố mẹ chứ không theo ông bà nội, ngoại hay bất cứ ai khác (ngoài các cô giáo ở lớp của con). Ấy vậy mà hôm đó khi thấy bà ngoại bế em Sóc con cũng ghen tị và không cho bà bế em nên mọi người thấy vậy đều rất vui và nghĩ rằng con trai mẹ đã tiến bộ, con cũng yêu bà ngoại và cảm thấy không vui khi bà bế em Sóc.
Khi mẹ em Sóc thấy vậy liền tới bế em để con không ghen tị với em nữa và lúc đó con mới ngoan ngoãn ngồi chơi đồ chơi tiếp. Và một lát sau con bảo mẹ “đi về thôi”, mẹ mới thử “vậy con ra bà bế đi về nào!”. Khi đó không ai có thể ngờ được vì bình thường con không bao giờ theo bà bế nhưng sau khi mẹ nói vậy con liền chạy ngay tới chỗ bà nói “bà bế, bà bế”. Bà cảm thấy rất vui vì con đã theo bà, vì chắc chắn rằng con cũng yêu bà dù hàng ngày con không cho bà bế. Nhưng chỉ có điều là vì bà ngoại đang bị bệnh không đi lại bình thường được nên bà chỉ ôm con vào lòng thôi và mẹ bảo “bà ốm, không bế con được rồi, con ôm cổ mẹ cõng nào”. Con lại lon ton tới ôm cổ mẹ và nói “mẹ cõng, mẹ cõng”. Rồi mẹ cõng con ra cửa bảo con đứng xuống đi dép và đi bộ ra về. Con đồng ý đi bộ và một tay dắt mẹ, một tay dắt bà đi về nhà.
Về tới nhà bà rất vui kể lại chuyện mới xảy ra và mọi người đều thấy rằng con đã biết ghen tị chính là con đã biết yêu thương. Con hãy giữ mãi tình yêu thương ông, bà, bố mẹ và những người thân của mình con nhé. Khi con hiểu chuyện hơn một chút nữa mẹ sẽ dạy bảo con thêm để con hiểu lý lẽ để con không ghen tị với em Sóc nữa nhưng hiện giờ chuyện này lại khiến mẹ rất vui vì con ghen tị cũng chính là để thể hiện tình yêu thương của mình. Và mẹ rất vui khi thấy con yêu quý bà ngoại như vậy.