Ở một vương quốc kia, nhân dân sống yên ấm, an vui. Nơi đây, họ trồng cậy Yêu thương Chia sẻ để lấy lương thực nuôi sống con người.


Vào một năm nọ, nhà vua và hoàng hậu sinh được một hoàng tử khôi ngô. Vua và Hoàng hậu yêu thương Hoàng tử lắm đặt tên con là Nhân Ái. Cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác ở vương quốc này, cậu bé được nuôi dưỡng bằng Yêu thương và Chia sẻ. Tuy nhiên, càng lớn, cậu bé càng thấy những món ăn làm từ Yêu thương Chia sẻ trở nên nhàm chán, nhạt nhẽo. Có bữa ăn, cậu dỗi hờn cha mẹ, vùng vằng hất đổ chén thức ăn. Nhà vua giận lắm. Ông ra lệnh đuổi Nhân Ái ra khỏi vương quốc. Cậu bé bị đuổi đi không thấy hối hận về hành động của mình mà ngược lại, cậu cảm thấy hoan hỉ, sung sướng vì giờ đây cậu có thể làm gì cậu muốn và ăn gì tùy ý.


Cậu bé đi, đi mãi qua bao miền đất mới… Và đúng như cậu muốn, cậu được ăn nhiều của ngon vật lạ, những thứ mà trước đây cậu chưa từng biết tới; cậu được ngắm nhiều cảnh đẹp mà đất nước cậu không có.


Một ngày, cậu bé thấy mệt mỏi toàn thân đau nhức, không thể nhấc nối chân đi. Những món ăn lạ, những vị thuốc quý ở những miền đất xa lạ không thể giúp cậu cảm thấy khá hơn. Cậu nằm xuống dưới một gốc cây. Gió rì rào như lời ru của mẹ. Một thứ hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua khiến cậu thấy khoan khoái lạ thường. Hương thơm kì lạ nói: “Em còn đau không, nỗi đau em san bớt cho tôi này?...”


- Ai đấy?


- Tôi Yêu Thương Chia sẻ.


Làn gió đưa hương thơm nhè nhẹ tưới mát tâm hồn hoàng tử nhỏ. Những kí ức yêu thương cứ hiện về… Một hạt chia sẻ rơi vào bàn tay của cậu… Cậu ăn hạt ấy và vùng đứng lên chạy một mạch về nhà. Cậu ngả đầu vào lòng mẹ khẽ thì thầm. Yêu thương và chia sẻ là điều thật giản dị. Chỉ khi con ở tận cùng của nỗi đau con mới thấu hiểu con cần yêu thương, chia sẻ đến chừng nào…. Vua và hoàng hậu rưng rưng nhìn con hạnh phúc. Nhân Ái đã hiểu yêu thương chia sẻ là một phần trong đời cậu.


Từ đó, Nhân Ái luôn chăm lo chăm sóc cây yêu thương chia sẻ, làm nhiều món ăn khác nhau để bữa ăn không nhàm chán. Nhân Ái chính là tác giả của món mì Yêu thương mang hình trái tim đỏ mà ngày nay đang mang đến hi vọng cho biết bao cô bé cậu bé.