Những bài học sau yên xe trên đoạn đường mỗi ngày - Bài học số 1
Chở con trên đường về, hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Đang đi, mẹ nghe tiếng nẹt pô xe ở phía sau, mẹ vội vàng nép vào trong lề đường. Con ngoái lại phía sau xem chuyện gì rồi quay lên nói với mẹ :
- Mẹ ơi, sao những người này có hành động kỳ cục ghê mẹ ha, chạy xe như thế rất nguy hiểm phải không mẹ ?
- Ừ, đúng rồi, mẹ rất sợ những thanh niên ra đường chạy ẩu lắm, nhiều khi gây tại nạn cho mình mà con liên lụy đến người khác nữa.
Con dạ rồi nói thêm :
- Con xem tivi, người ta bảo mỗi ngày cả nước Việt Nam có đến 250 người chết vì tai nạn giao thông luôn đó mẹ ah. Sao mấy người này lớn rồi mà không quý trọng mạng sống họ chút nào hết mẹ ha.
- Mẹ cũng chẳng hiểu họ thế nào, nhưng mẹ chỉ muốn nhắc con, đó là sự nổi loạn của tuổi trẻ, nhất là tuổi vị thành niên mà các con gọi là teen đấy, con cũng lớn rồi, cũng bắt đầu bước vào tuổi teen, con nhìn thấy những hành động của những anh hồi nãy con không thể chấp nhận, thì con cũng đừng bắt chước như thế con nhé.
- Dạ, con biết rồi, con nghe theo lời mẹ. Nhưng mà tuổi teen là hay quậy như vậy lắm hả mẹ ?
-. Ừm... thường đến tuổi này các con chưa phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu, mà chỉ hành động theo cảm tính, theo sự hô hào của số đông bạn bè, và nhất là muốn chơi trội đó, con hiểu ý mẹ không ?
- Con hiểu mẹ ah..
- những hành động nào mà bây giờ con nhìn thấy không được đẹp mắt, không được mọi người hoan nghênh thì con hãy tránh xa. Con nên nhớ, những gì mà mình không muốn người khác làm cho mình thì mình cũng không được làm cho người khác nhé.
Cứ thế, ngồi sau lưng mẹ, con và mẹ nói nhiều chuyện với nhau, những câu chuyện tưởng chừng như không đầu không đuôi, nhưng đó là những bài học mẹ dạy cho con, hành trang con bước vào tuổi đẹp nhất của cuộc đời con nhé.