Hạnh phúc của người mẹ là nhìn thấy con khôn lớn từng ngày. Mẹ nhớ lúc con 2 tuổi, mẹ bắt đầu cho con đi nhà trẻ, lần đầu tiên đưa con đến lớp, con nhìn mọi thứ rất bỡ ngỡ và có phần tò mò, thích thú. Khi con vào lớp, thấy nhiều bạn bè và đồ chơi xung quanh, trong lúc con không để ý, mẹ trốn về. Thực ra mẹ vẫn đứng nép ngoài cổng và quan sát con. Con chơi khoảng 10' rồi bắt đầu tìm mẹ, tìm khắp nơi không thấy mẹ con khóc lên kêu mẹ ơi, mẹ ơi rồi chạy ra ngoài. Hai cô giáo ôm con giữ con lại và dụ con chơi đồ chơi nhưng con vẫn không ngừng khóc. Nước mắt mẹ chảy lúc nào không hay. Ngày hôm sau, khi mẹ chuẩn bị đồ cho con xong, định ẳm con lên xe chở đi học thì con gào khóc, con xin mẹ cho con không đi học nữa, con không thích học. Mẹ dụ con mọi cách nào là mẹ chở con đi chợ, con không đi học nữa để con chịu lên xe ngồi. Và khi tới trường con tiếp tục khóc, không chịu vô lớp. 3 ngày liên tiếp như vậy, chiều đó trên đường rước con đi học về, mẹ kể chuyện cho con nghe. Mẹ hỏi con:


- Con có biết bạn Lan gần nhà mình, bạn Lan bằng tuổi con đó?


- Dạ biết, bạn Lan hay chơi búp bê


- Bạn Lan bằng tuổi con, bạn Lan đi học mà không có khóc nhè nè


- Sao bạn Lan không khóc vậy mẹ?


- Vì bạn Lan thích đi học, đi học có cô giáo thương mình nè, có nhiều bạn bè, có nhiều đồ chơi nè. Con có thích cô giáo, thích bạn, thích đồ chơi không?


- Con gật đầu thích nhưng con nói là con muốn mẹ học với con


- Mẹ không thể đi học với con được vì mẹ còn phải đi làm, chiều mẹ sẽ đến đón con đúng giờ nè. Cô giáo sẽ dạy con hát, dạy con kể chuyện, con sẽ có nhiều đồ chơi đẹp, sẽ có nhiều bạn mới nè...


Câu chuyện hai mẹ con cứ tiếp tục, tiếp tục. Đến ngày thứ 4 con không khóc nữa, chỉ buồn buồn thôi. Sang ngày thứ 5, buổi sáng bố mẹ chuẩn bị đưa con đi học thì mặt con hớn hở thế này đây, con nói với mẹ:


- Mẹ ơi, con không khóc nữa đâu, con đi học có cô giáo thương con, có bạn mới, có đồ chơi nè, co biết kể chuyện Giúp bà cho mẹ nghe nè:


Chiều nay đi học về


Trên vỉa hè em thấy


Một bà già chống gậy.


Muốn tránh xe qua đường.


Em vội dừng bước chân


Đến bên bà nói nhỏ:


Đường nhiều xe lắm đó


Để cháu dắt bà qua


Tay em nắm tay bà


Cùng bước qua đường rộng


Chia tay bà cảm động


Khen mãi em bé ngoan


Yêu lắm con trai ơi. Mới hơn 2 tuổi đầu đã rất hiểu chuyện và vâng lời mẹ rồi!


webtrethoIMG_0091 by thao0908509687, on Flickr