Chiều nay trên đường đón con từ trường về nhà. Mẹ chạy xe, con ngồi sau yên đang tíu tít về chuyện ở lớp, con kể chuyện hôm nay lớp con được cô dạy hát, dạy múa để chuẩn bị đón Tết. Chợt con la lên: Cô kia hư quá! Tị sao lăng quăng rác xuống đường.
Theo phản xạ mình nhìn theo hướng tay của con chỉ thì thấy 1 đôi nam nữ đi xe đẹp, ăn mặc cũng rất hợp mốt, vậy mà cô gái kia lại quăng cái vỏ hộp xuống đường 1 cách thản nhiên. Mình chỉ biết thở dài ngao ngán cho ý thức của các bạn trẻ quá!
Con mình cứ hỏi tại sao cô kia lại làm như vậy? Cô đó có đi học ko mẹ? Cô giáo của cô đó có dạy cho cô là ko được vứt rác lung tung mà phải bỏ vào thùng rác hay ko..........
Quay lại chuyện con trai, tuy con mới 3 tuổi nhưng con đã có ý thức giữ gìn vệ sinh rất cao, con ko bao giờ quăng rác bừa bãi vì mình luôn làm tấm gương cho con. Không chỉ đây là lần đầu tiên, mỗi khi con ngồi sau xe con thường hay quan sát và phát hiện cũng có nhiều anh/chị sau khi uống sữa thì cũng thản nhiên vứt xuống đường hoặc có khi các bé ấy uống xong và nói phụ huynh dừng lại để vứt rác nhưng được phụ huynh trả lời? Cứ quăng đại xuống đi.
Mình thiết nghĩ 1 điều, chắc chắn ở trường các con đều được cô dạy về ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, ko được vứt rác bừa bãi nhưng để các con thực hành đúng bài học thì các vị phụ huynh phải là người thực hiện bài học đó 1 cách tốt nhất nhé!