Cu Bim nhà em dạo này “ghê gớm” lắm các chị ạ, mới có vài tuổi mà “vặn” bố mẹ ngày càng xoắn, tâm lý không vững là dễ rơi vô thế bí với ảnh luôn. Thường gặp dạo gần đây là những câu trả lời kiểu chống đối “mẹ phải tin con chứ”, “con cảm thấy mất tự do” hoặc đỉnh cao là “con rất thương mẹ, nên mẹ đừng làm con thất vọng”. Trời ơi, em chỉ biết đứng hình khi nghe những lời này thốt ra từ quý tử. Mình cố bình tĩnh giải thích thì nó càng ngang bướng giữ nguyên quan điểm, chẳng lẽ dậy thì sớm là đây hả các mẹ?
Vậy mà ông anh bà con ở Mỹ về ghé chơi, chứng kiến những màn đối đáp ngẫu nhiên của hai mẹ con thì cười khanh khách khen thằng cháu thông minh, cá tính. Em ngớ người ra thì được bác giảng cho một bài:
Thứ nhất, ba mẹ cần lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con, đồng thời khuyến khích con chia sẻ quan điểm riêng. Không nên và không được tỏ ra xem thường bất cứ suy nghĩ và ý tưởng nào. Chỉ khi người lớn tôn trọng cảm xúc của trẻ, trẻ mới tăng sự tư tin và mạnh dạn hơn trong bộc lộ suy nghĩ, cá tính của mình. Người lớn giàu kinh nghiệm nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Trẻ con non nớt nhưng đầu óc tươi mới và tập trung cao độ vào khát khao, mong muốn của mình hơn. Trẻ càng tự tin, mạnh dạn và được cổ vũ, sẽ càng có tiềm năng thành công hơn trong cuộc sống.
Thứ hai, trẻ có khả năng… cãi và cãi bằng lý luận, logic, chứng tỏ đó là đứa trẻ thông minh. Khi phản biện lại ý kiến người khác, đặc biệt là người lớn, con phải vận dụng hết “vốn liếng” của mình để tranh luận “ra ngô ra khoai”. Tóm lại, kích con cãi và cãi bằng lý luận sẽ khiến trẻ phải đi tìm bằng chứng, kiến thức, nhớ lại kinh nghiệm và dám tin vào cảm giác riêng của mình, để “phản đòn” chính xác. Chúng có thể học hành ngon lành ở trường nhưng khi đối mặt với những tình huống thường ngày thì lại chậm chạp, lúng túng, thua xa những đứa trẻ học hành xoàng xĩnh khác.
Thứ ba, dưới 5 tuổi, con trai hay con gái đều rất dễ khóc và không biết cách kềm chế cảm xúc. Dễ giận, dễ buồn, dễ thất vọng trước những chuyện “không có gì”, dễ bị tổn thương nếu không được ba mẹ để ý, đối xử công bằng… là bình thường. Bố mẹ đừng thấy con hay cáu, nổi nóng mà nghĩ con cục mịch, ngược lại nên cảm thấy vui vì con giàu cảm xúc, biết thể hiện thái độ dứt khoát trước từng hoàn cảnh khác nhau. Hãy chú ý xem trẻ có biết quan tâm và đồng cảm với những hoàn cảnh đáng thương xung quanh hay không. Đừng quên tận dụng thời điểm này để chỉ dẫn, định hướng con cách đối nhân xử thế, chia sẻ yêu thương với mọi người. Biết rung động, không vô cảm là một biểu hiện thông minh theo chuẩn hiện đại.
Sau khi giảng 3 điều, ông bác khẳng định: Bim nhà em sở hữu đầy đủ khí chất của một đứa trẻ hiện đại: Thông minh - Tự tin - Sẻ chia cảm xúc. Em nghe thế tự nhiên hối hận, không biết mình có làm gì quá đáng với con không, có kiềm hãm con phát triển hay không, nên đêm đến lại mò lên Google xem cái chuẩn thông minh ông anh nói là như thế nào.
Tóm lại là ông anh em đã góp nhặt hết các tinh túy từ internet xuống giảng cho em một bài rồi. Chỉ có cái vụ dinh dưỡng là ổng quên không nói, hoặc là không… biết nên không nói.
Nói ngắn gọn cho các mẹ dễ hành động nhé: Dạy con thôi chưa đủ, nuôi con đủ và đúng dinh dưỡng đóng góp cực kỳ hữu hiệu trong việc xây dựng và phát triển não bộ của trẻ, giai đoạn 0-5 tuổi. Mà dinh dưỡng thì muôn vàn kiến thức, biết chọn cái nào? Mách các mẹ luôn, hai trong những dưỡng chất vàng, thịnh hành và ưu việt nhất cho trí não của trẻ hiện nay là MFGM và DHA.
DHA thì chắc mẹ nào cũng biết rồi, còn MFGM là lớp màng bao bọc chất béo tiết ra từ sữa mẹ, gồm nhiều phức hợp của lipid và protein. Em tìm hiểu thì biết là, ngoài chức năng giúp nâng cao hệ miễn dịch thì MFGM còn giúp con phát triển trí não. MFGM kết hợp DHA giúp bé tăng kết nối não 2 lần, qua đó giúp con tư duy tốt hơn, làm nền tảng để bé thông minh hơn. Đặc biệt, dưỡng chất vàng này giúp điều hòa hành vi và cảm xúc của con, qua đó không chỉ giúp con tự tin hơn, thể hiện bản lĩnh của mình mà còn giúp con biết quan tâm người xung quanh.
Tìm hiểu một hồi thì em còn phát hiện ra, không chỉ MFGM đang “hot”, mà còn có một lực lượng không hề nhỏ các mẹ hiện đại tại Việt Nam, đang theo đuổi chuẩn thông minh gầy dựng từ MFGM và DHA. Không có ông anh can thiệp kịp thời, chắc giờ này em vẫn còn đang mắng thằng con xa xả vì “đụng cái gì cũng cãi” các chị ạ. Từ nay, thời thế đã đổi thay, mình không thay đổi thì nguy