Mình đã có một trải nghiệm rất riêng khi đến Đà Lạt đón năm mới. Không giống như những chuyến đi trước, lần này mình không có kế hoạch cụ thể, không vạch ra danh sách những địa điểm cần khám phá. Chỉ đơn giản là mình chọn ở lại, tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ bé xung quanh. 

Sáng sớm mở cửa sổ, sương mù vẫn còn bao phủ thung lũng, gió nhẹ lùa qua hiên, và những âm thanh của lá cây xào xạc như tiếng nhạc nền cho một ngày mới bắt đầu. Mọi thứ dường như chậm rãi hơn, và mình cảm nhận được cái không khí trong lành của mùa xuân ở Đà Lạt. Mỗi hơi thở đều mang theo sự tươi mát, làm cho mình thấy lòng thanh thản hơn. Dạo bước giữa những con đường nhỏ, giữa những thung lũng xanh mát, mình như tìm lại được một phần của chính mình.

Trong chuyến đi này, mình đã tìm thấy The LOOP Boutique Hotel & Cafe, nơi mà mình có thể thư giãn hoàn toàn. Không gian ở đây thật yên tĩnh, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi vào từng góc. Từ phòng mình, cảnh thung lũng xanh ngát hiện ra trước mắt, xua tan những bồn chồn, lo lắng hàng ngày. Buổi sáng ngồi ở quán cafe, nhấm nháp ly cà phê nóng và ngắm nhìn những làn sương tan dần là một cảm giác thật tuyệt vời. Những khoảnh khắc như thế khiến mình cảm thấy cuộc sống chậm lại, thời gian như ngưng trệ để mình có thể tận hưởng từng giây phút.

Mới thấy rằng, trong khi mọi người đang hối hả chuẩn bị cho năm mới, mình lại chọn cách sống chậm lại, tận hưởng mọi thứ một cách trọn vẹn. Đây chính là món quà mà Đà Lạt mang lại cho mình.

Mình hay lưu link lại để xem trước khi đi, sẵn mình để ở đây cho bạn nào cần.The LOOP Boutique Hotel & Café