Địa chỉ: 36/36 Lê Duẫn, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Nép mình trong con hẻm nhỏ, quán trà Đà Nẵng có tên là Góc Nhà Tụi Mình được thiết kế theo phòng cách Vintage. Những chiếc bàn, chiếc ghế, ô cửa màu cũ kỹ gói gọn trong vườn cây tươi mát. Khi bình minh không gian trở nên thật trong trẻo, chiều về giúp bạn thư giãn, xua tan mệt mỏi sau ngày dài lao động.
Nhiều người nghĩ uống trà thì sẽ làm cho tâm hồn già đi. Nhưng với “Góc nhà tụi mình”, uống trà là để nuôi dưỡng tâm hồn. Một ly trà xinh xinh trong không gian đậm chất hoài niệm. Ánh đèn vàng trong nhà, những mầm non mới nhú ngoài sân hay bình hoa trắng đặt bên kệ sách trong thật dìu dàng. Menu quán có trà Sen, trà Hoa, trà Thảo Mộc,…Ngoài ra còn có các thức uống khác như nước ép hoa quả, trà Detox giúp thanh lọc cơ thể. Dám chắc là bạn cũng sẽ giống mình, mê mẩn hương vị thanh thanh của trà nơi đây.
Một đặc điểm riêng của quán cũng chính là “sự lưu giữ ký ức”. Trong nhà, ở bên cạnh cửa sổ có cái bàn cao cao, cái bàn giành riêng cho những ai ưa viết lách. Những quyển sổ nhỏ được sắp xếp ngay ngắn, đầy ắp những chia sẻ của nhiều bạn đã từng đến đây. Bạn có thể đọc chúng, bất giác mỉm cười và cảm thấy mến “người bạn không biết đó là ai”. Qủa thực, đến đây bạn cũng có thể nuôi dưỡng giấc mơ trở thành nhà văn, nhà thơ hay là một nhạc sĩ trữ tình lãng mạn chẳng hạn.
Thay vì không biết mùa này loài hoa nào “lên ngôi”? Như cuốn lịch, anh chủ quán thường trưng bình hoa với nhiều loại hoa khác nhau. Bạn có thể vừa ngắm hoa vừa check-in để trở thành người “sành” hoa cùng quán. Tối thứ 6 hàng tuần, quán sẽ tắt điện và thắp những ngọn đèn dầu. Ngồi dưới giàn hoa sử quân, nghe tiếng đàn xưa và nhâm nhi tách trà.
Nếu một buổi chiều muốn tìm kiếm không gian xưa yên tĩnh. Hay mỗi buổi sang chủ nhật rãnh rỗi, đến Trà quán Góc nhà của tụi mình để thưởng thức trà ngon và cùng hòa mình vào không gian của quán nhé.
Xem thêm:

