Mình lên Đà Lạt đón năm mới một cách rất nhẹ nhàng, như một bản nhạc du dương mà không cần phải vội vã. Không có lịch trình dày đặc và cũng không cố gắng khám phá hết mọi ngóc ngách của thành phố này. Đối với mình, Đà Lạt thật sự chỉ đẹp khi mình hòa mình vào nhịp sống chậm rãi, để đón nhận những gì mà thiên nhiên ban tặng trong mỗi khoảnh khắc.
Sáng sớm, khi mở cửa sổ, mình thấy sương mù còn đọng lại trên thung lũng, lớp sương trắng như một tấm chăn mềm mại bao phủ mọi thứ. Gió nhẹ nhàng lùa qua hiên, mang theo mùi hương của đất và lá cây, sao mà dễ chịu đến thế. Mình thích ngồi ở đây, chỉ cần nghe tiếng lá cây xào xạc, cảm nhận không khí thanh bình, và để cho bản thân được nghỉ ngơi.
Dạo quanh những con phố nhỏ, mình không cần phải vội vã. Ngắm nhìn từng khoảng trời trong lành, lắng nghe nhịp thở của Đà Lạt, và đôi khi dừng lại ở một quán cà phê nhỏ xinh bên đường. Trong số đó, The LOOP Boutique Hotel & Cafe đã trở thành nơi mà mình truân chuyên tìm đến. Ở đây, không gian thật yên tĩnh, ánh sáng xuyên qua những ô cửa kính lớn, chiếu sáng những góc nhỏ của quán. Từ ban công, mình có thể nhìn thấy thung lũng tuyệt đẹp, cảm giác như thời gian đang ngưng đọng lại, chỉ dành cho riêng mình.
Mình ngồi ở quán, gọi một tách cà phê nóng, thơm nức mũi, và đơn giản là ngắm nhìn thế giới trôi qua. Cảm giác thật bình yên, như thể năm mới đang gõ cửa chẳng vội vàng gì cả. Mọi thứ đều chậm rãi, mọi người đều có vẻ thư thái hơn, và đây chính là cách mà mình muốn đón năm mới, trong sự tĩnh lặng và ấm áp của Đà Lạt.
Mình hay lưu link lại để xem trước khi đi, sẵn mình để ở đây cho bạn nào cần. https://cha-chinglive.com/pr/xXhxlR

