Năm mới vừa gõ cửa, mình chọn đến Đà Lạt để đón chào nó theo cách rất riêng. Ngày đầu năm, mình không hề lên kế hoạch đi đâu đó, mà chỉ đơn giản là muốn hòa mình vào không khí thanh bình nơi đây. Mỗi sáng thức dậy, kéo theo rèm cửa, mình lại thấy sương đọng trên những nhành cây và khắp thung lũng. Gió lùa qua hiên, mang theo âm thanh xào xạc của những tán lá, khiến lòng mình nhẹ nhàng như một buổi sáng đầy nắng.
Mùa xuân ở Đà Lạt thật dễ chịu, những bông hoa đang thi nhau khoe sắc, và mình cảm nhận được thời gian dường như chậm lại. Chúng mình thường dạo bước qua những con đường nhỏ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà không hề vội vã. Một chiếc ghế gỗ phía dưới tán cây, nơi mình có thể ngồi lại, thả hồn vào những suy nghĩ lặng lẽ hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn cuộc sống trôi đi.
Mình đã chọn The LOOP Boutique Hotel & Cafe làm nơi nghỉ chân. Không gian ở đây thật yên tĩnh, những ánh đèn vàng nhẹ nhàng tạo cảm giác ấm cúng. Từ hiên phòng, mình có thể nhìn ra thung lũng xanh mướt, như một bức tranh sống động. Mỗi buổi chiều, khi trời ngả sang tối, mình ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng, lắng nghe tiếng gió và cảm giác như mọi thứ đều thật bình yên. Cảm giác được ở đây, giữa núi rừng và mây trời, khiến mình thấy như được vỗ về, tâm trí mình cũng thư giãn hơn bao giờ hết.
Cứ thế, năm mới ở Đà Lạt với mình không chỉ là đón chờ sự khởi đầu, mà còn là những giây phút nhỏ bé, chậm rãi và đầy ý nghĩa.
Mình để link ở đây cho bạn nào muốn xem thêm thông tin, tham khảo trước khi đi: The LOOP Boutique Hotel & Café

