- Đặt chân đến sân bay để về mà vẫn muốn ở lại chơi


Di chuyển:


Bọn mình đặt vé BamBoo + Homestay cuối tuần : 3250k/ng. Mình đặt combo của a Ryan Nguyễn. Bamboo đợt dịch nên k có xuất ăn, đói mờ cả mắt ạ . Lúc đi suôn sẻ đúng h, về bị delay từ 3h30 lên 5h15, hơi bị mất việc chút 


Khách Sạn:


Bọn mình ở Oh Family Homestay. Phòng đẹp, cảm giác ấm cúng, sạch sẽ. Nhân viên dễ thương lắm, rất nhiệt tình ạ. Nói chung là ưng ý lắm, nếu có dịp quay lại vẫn sẽ ở đây 

Ngày 1 : Sân bay - Chùa Thiên Hưng - Tháp Bánh Ít - Homestay - Ăn Hải Sản - Bar

- Chùa Thiên Hưng : mình thấy rất đẹp, nếu bạn nào chỉ ngắm cảnh và check in thì có thể mặc thoải vì rất nhiều góc đẹp, bọn mình đi và có vào lễ nên chọn bà ba và đồ lam để mặc  ( có nhà vệ sinh để thay đồ nên các chị em yên tâm ạ )


- Tháp bánh ít : Vé 10k. Mình chỉ lên được cái tháp đầu tiên chứ k vào sâu vì nhìn thấy nh dơi quá 


- Tối đó mình ăn hải sản ở hải sản Mộng Mơ - Xuân Diệu. Mình thấy khá rẻ so với các khu du lịch khác, ăn cũng ổn. Điểm trừ mình gọi cua gạch, cũng chắc nịch là cua gạch nhưng lại mang ra cua thịt


- Phố ẩm thực : chả có gì đâu ạ 


- Bar Royal : bọn mình đi 3 người, đi cho vui vì tối cũng k biết làm gì cả :) nhạc mình thấy bình thường, nhân viên thì mình cho 10đ lunnn, nv nhiệt tình, pv chu đáo  bọn mình say sấp mặt nhưng mà thấy vuii 

 Ngày 2 : Kỳ co - Hòn khô - Eo gió - Đồi cát


- Vì dư âm của tối hôm trước nên khá mệt, mình bị say xe nên sáng ăn đc gì là sạch k còn gì cả 


- Các bác nên làm đôi tông đẻ đi cho đỡ hỏng dép nhé 

 Kỳ co đẹp, phải nói là rất rất đẹp. Chụp góc nào cũng thấy hết ý 


- Hòn khô thì mình thấy có mỗi cái cầu gỗ để sống ảo thôi ạ, chụp ảnh 1 lúc xong xuôi làm quả dừa thì chuẩn bài. Nước dừa ngon, ngọt ở HN k có đc như vậy 


- Eo gió : mình khuyên các chị em đi điểm này thì nên mặc váy xoè rộng nha, lên ảnh hết ý k điểm chê luôn ạ. Nên mặc màu trắng, xanh, vàng, đỏ


- Điều em cần nhấn mạnh ở đây là hãy bôi thật nhiều kcn, mũ, ô... k thì sẽ thành mực vài nắng như em 


- Đồi cát Phương mai : chả có gì ngoài cát :)) nên mặc đồ boho thì mới đẹp đc


- Mình book tour 750k/ng, full trọn bộ ăn uống và cano, ngắm sanho các kiểu luôn ạ. Đồ ăn ngon lắm nhaa. Đi chơi mệt về thì chỉ có mà chất hết =))


- Tối đó mình đi ăn nướng Vunu, buffe nướng hơn 200k/ng. Khuyên chân thành thà đi Gogi còn hơn ạ 


- Vì quá mệt nên ăn xong về đi ngủ

 Gềnh Ráng Tiên Sa - Biển QN - Massage - SBay


- Vì là ngày cuối nên chỉ đi quanh quanh TP


- GRTS : Mình ra bãi tắm hoàng hậu, làm vài con ảnh sống ảo, nhưng đông quá nên k chụp đc nhiều 


- Mua quà : Mình mua đồ ở CH Hương Biển. Bánh ít ngon hơn bánh hồng nha các báccc 


- Biển QN : lúc mình đi là 9h sáng, trời k nắng lắm nên nước k trong thì phải ạ, mình ở trên bờ sống ảo tiếp 


 cứ chụp là có ảnh đẹp ngay ạ 


- Massage : mình bị delay 2 tiếng nên tranh thủ đi vì quá mỏi chân


:)) mình làm ở Chạm Spa - 220k/ng


- Xong xuôi ra sân bay để về HN, khá tiếc vì đi hơi ít tgian 

Mình book taxi của anh Tân : 093.491.3984 ( siêu dễ thương và nhiệt tình, các bác sẽ được nghe giọng phú yên giống Mr. Cần Trô )

Lưu ý : phải nói lại lần nữa là các bác nhớ mang kcn theo nhé, vì nắng ở đây thật sự là 1 đặc sản 

 Hãy sắm cho mình 1 tâm hồn đẹp, thật nhiều quần áo đẹp và ví tiền để đi xoã nha

♥️ QN thật sự rất đẹp, vẫn còn hơi hoang sơ nên tranh thủ đi thôi ạ. Con người thân thiện, nhiệt tình 

hình ảnh