💯1 chút #review về DÙ BAY ĐÀ NẴNG💯
😍 Bình thường cho em trèo lên thang em còn không dám trèo vì quá sợ độ cao, ấy thế mà chơi trò này chả sợ gì sất 
Đăng kí chơi cũng cực kì đơn giản:
➡️Đầu tiên là mình sẽ kí vào một bản cam kết (không có tiền sử cao huyết áp, không mang thai...) và sẽ có bảo hiểm trong quá trình chơi, tóm lại em thấy cứ LIỀU là các pác chơi tẹt đê 
➡️Xong xuôi mình sẽ được nhân viên hỗ trợ mặc áo phao nè, thắt đai an toàn và chui vào đai dù, móc 2 đứa vào đấy là xong
➡️Khi cano bắt đầu đi thì mình bắt đầu chạy đà theo, quá trình chuẩn bị chưa đến 5 phút là đã bay như chim trên trời rồi 😆😆
➡️ Trong quá trình bay tốt nhất các bác đừng giãy dụa, cứ thả người theo làn dó vi vu là bao phê lun, cảm giác được bay trên cao nhìn trời nhìn biển nhìn thành phố, nghĩ lại em vẫn thấy sướng kkk
➡️Vâng sau khi ở trên zời 5 phút thì đã phải xuống rồi, cá nhân em thấy ít quá huhu, lên rồi chả muốn xuống gì 😢 Và quan trọng nhất khi cano dừng lại, mình sẽ bị rơi xuống nước, vì có áo phao nên cứ thả lỏng người sẽ nổi, càng giãy càng chìm 
💲Về giá cả:
500k/lượt/người
800k/lượt/2 người
Em thấy đắt thiệt đó nhưng đáng để trải nghiệm 
Chúc các bác sẽ có được chuyến đi sung sướng như em 🤪🤪
