Mình đã có một kỳ nghỉ đón năm mới ở Đà Lạt thật nhẹ nhàng và đầy bình yên. Mọi thứ diễn ra theo cách rất khẽ, không rườm rà, không vội vàng. Mình không có một danh sách những nơi phải ghé thăm hay những hoạt động phải chớp lấy, mà chỉ đơn giản là cảm nhận không khí nơi đây.
Mỗi sáng, khi mở cửa sổ, làn sương buổi sáng vẫn còn quấn quýt trên thung lũng, gió nhẹ nhàng lướt qua hiên nhà, mang theo tiếng lá cây xào xạc êm nhẹ. Mình ngồi lại, thả hồn vào không gian tĩnh lặng, nhắm mắt nghe tiếng nhịp sống chậm lại. Đà Lạt vào mùa xuân thật đặc biệt, như đang thì thầm những câu chuyện giản dị về sự khởi đầu mới.
Trong những ngày đó, mình đã chọn The LOOP Boutique Hotel & Cafe làm điểm dừng chân. Không gian ở đây thật ấm áp, ánh sáng dịu dàng len lỏi qua các khung cửa, tạo nên một cảm giác thư thái. Mỗi buổi chiều, mình tìm đến góc quán cà phê, nhấp một ngụm cà phê nóng và từ từ ngắm nhìn thung lũng bên dưới, nơi những rặng thông xanh mát đang nhảy múa trong gió. Yên tĩnh và gần gũi, nơi đây như một góc nhỏ an yên cho những ai cần nghỉ ngơi và lắng đọng cảm xúc.
Chỉ cần như thế thôi, mình cảm nhận được sự tích tụ của những điều tuyệt vời từ chính cuộc sống chậm rãi này. Đôi khi, chỉ cần cho phép bản thân dừng lại một chút, mở lòng đón nhận tất cả những gì xung quanh.
Mình hay lưu link lại để xem trước khi đi, sẵn mình để ở đây cho bạn nào cần.The LOOP Boutique Hotel & Café

