Mình lên Đà Lạt đón năm mới theo cách rất chậm rãi và bình yên. Không có lịch trình cụ thể nào, không vội vàng chạy đi hết chỗ này chỗ kia. Buổi sáng, mình mở cửa sổ, hít thở thật sâu không khí trong lành, cảm nhận sương mù còn lơ lửng trên thung lũng. Gió nhẹ thổi qua hiên nhà, làn lá cây xào xạc như đang trò chuyện với mình. Đà Lạt như chậm lại, rũ bỏ những ồn ã của thành phố để khoác lên mình chiếc áo mùa xuân dịu dàng.

Đi lang thang trong cái lạnh nhẹ, mình thấy khung cảnh thật đẹp, từ những cánh hoa dã quỳ đang nở rộ tới những con đường nhỏ gập ghềnh phủ đầy ánh nắng. Mỗi góc nhỏ đều mang đến cho mình những cảm xúc khác nhau. Chỉ cần dừng lại một chút, ngắm nhìn, cảm nhận, mình như thấy thời gian chảy chậm lại, bình yên lạ. 

Nhưng trong hành trình tìm kiếm những khoảnh khắc bình yên, mình cũng lựa chọn ghé thăm The LOOP Boutique Hotel & Cafe. Không gian ở đây thật yên tĩnh và ấm áp, ánh sáng hòa quyện với màu sắc tự nhiên khiến mình cảm thấy như đang ở trong một bức tranh. Chỉ việc ngồi bên cửa sổ cafe, nhâm nhi ly cà phê, nhìn ra thung lũng cũng đã đủ làm trái tim mình rung động. Cảm giác như mọi lo âu đều tan biến, để lại chỉ những giây phút tĩnh tại, cho mình ngẫm nghĩ về cuộc sống.

Mỗi buổi chiều, khi ánh hoàng hôn buông xuống, cả không gian xung quanh như chìm trong sắc đỏ cam. Mình tự nhủ, đôi khi chỉ cần dừng lại một chút, để cảm nhận cuộc sống chậm rãi hơn, mình sẽ nhìn thấy nhiều điều tuyệt vời. 

Mình hay lưu link lại để xem trước khi đi, sẵn mình để ở đây cho bạn nào cần: The LOOP Boutique Hotel & Café