Hi các bạn,


Không phải vì đang lúc tụi Thái sỉ nhục dân VN mình bằng cách bắt xòe tiền ở cửa khẩu chụp hình hay vì tinh thần dân tộc dâng cao lúc tụi TQ hút dầu ở biển mình mà mình viết bài này.


Mình và bạn gái hiện đang đi làm và sống ở Singapore, đi Thái mà thấy chi tiêu giá cả ở đây còn đắt hơn cả Singapore :| và muốn chia sẻ với các bạn vài vấn đề khi đi Phuket như sau. Vì mình rất ghét cái kiểu ko nói trước, gài bẫy để làm tiền trắng trợn du khách như ở đây.


1. Khách sạn (cái này share thôi, vì mình ko chắc mấy ks khác có như vầy hay ko)


Tụi mình ở Patong Merlin Hotel. Ấn tượng đầu tiên là lobby ko có aircon nên nóng, đúng lúc đang thời tiết tháng 5. Thứ 2 là ko có wifi, muốn xài thì nửa giờ phải trả 200 bath (tương đương gần 150k). Thứ 3 là cái làm mình bực mình nhất là nó ko cho bàn chải đánh răng, phải ra ngoài tự mua.


2. Dịch vụ lừa đảo và chặt chém:


a. Tour đi đảo Phi Phi: dịch vụ lặn ngắm san hô nhưng ko kèm chân vịt /:)


Trước khi lên tàu tụi shop ở bến tàu hù dọa nếu ko thuê chân vịt của tụi nó thì chân sẽ bị chảy máu, nó thuyết mình rất tỉnh và kèm theo hình chụp để đánh vào tâm lý du khách. Nhưng thực ra đến nơi thì cái chân vịt này ko hề cần thiết vì chân mình ko bao giờ chạm đáy được.


Nó cũng sẽ kêu bạn mua đậu phộng cho khỉ ăn, nhưng đến nơi thì nó chỉ dừng chừng 5 phút và ko hề cập vào bờ. Chỉ có tụi tour guide cho khỉ ăn để coi như show diễn cho khách coi.


Vịnh Maya thì quá tải và quá đông du khách, tàu thỉ đậu gần kín hết bờ biển.


Tàu ghé Phi Phi Don để ăn buffet trưa. Nghe buffet hoành tráng nhưng thực đơn nghèo nàn chỉ toàn rau xào nấu cẩu thả và 2 miếng thịt gà nhỏ bằng 2 đốt ngón tay (ko phải cánh cũng ko phải đùi đâu nha). Nói thiệt ko bằng 1 góc của bữa ăn trưa của tour thăm đảo ở Nha Trang mình.


Buổi chiều, tàu cập vào bãi Khai, nó sẽ kêu bạn ngồi ghế dựa trên đảo. Bạn sẽ tưởng free nhưng chừng 5 phút sau là có người ra thu tiền 150 bath 2 ghế.


Scuba diving giá cắt cổ 800 bath và nói thiệt san hô cũng ko đẹp bằng san hô Nha Trang.


b. Show pede (Simons Bacaret)


Sau khi show xong, tụi pede sẽ dàn hàng ngang để cho khách chụp hình. Nó sẽ mời gọi bạn nhiệt tình, nhưng nếu bạn thiếu kinh nghiệm như tụi mình nhào vô chụp thì nó sẽ chặt mối đứa 100 bath ngay lập tức (nếu 2 pede ở 2 bên thì là 200 bath bạn nhé). Nó chèo kéo rất thô lỗ như cái chợ vậy, và đến lúc chụp xong nó mới nói là phải bo tiền, ác chỗ đó! Rất nhiều khách đã bị lừa và bực mình, tụi Tây nổi tiếng lịch sự cũng ko chịu nổi.


c. Show Fantasea


Giá nếu bạn mua rẻ thi giá khoảng 1700 bath (khoảng 1.1tr 1 vé) lun buffet. Nhưng rất thất vọng vì các thức ăn có sẵn của nó, thực đơn nghèo nàn và nhiều dầu mỡ, nước chỉ có nước lọc và bảo đảm bạn ăn mỗi thứ 1 miếng là hết mún ăn tiếp.


Show (1 giờ) thi theo mình thì cũng ko có gì ấn tượng lắm so với số tiền đắt đỏ bạn phải bỏ ra. Nếu ai đã từng qua Sing đi du lịch, bạn bỏ ra số tiền như vậy để đi Universal Studio và sẽ thấy đáng từng đồng 1, chơi cả ngày toàn các show và tiết mục độc mà hấp dẫn hơn nhiều lần.


3. Đồ ăn giá cả thuộc dạng đắt kinh:


Rất khó để kiếm đồ ăn đường phố đa dạng và hợp khẩu vị như ở VN mình. Đa số bạn phải vào nhà hàng và tiết kiệm lắm 1 bữa ăn bạn sẽ tốn khoảng 120 bath (130k 1 ng)


Cách tối ưu là vào mấy cửa hàng tạp hóa mini mua mì gói và thức ăn thì rẻ nhất bạn nhé. Mình đã thấy 1 đám du khách chung ks vào đó mua đủ thứ nào là mì, đồ uống và snack vì ko chịu nổi giá cả ở đây.


4. Mướn xe máy và bị công an làm tiền:


Kể các bạn nghe ngày cuối tụi mình mướn xe đi dạo chơi. Có rất nhiều chỗ cho thuê trên đường và rất nhiều du khách cũng chọn cách này vì rẻ nhất, nhất là tụi tây. Nhưng ngạc nhiên là bạn sẽ bị cảnh sát giao thông chặn đòi bằng lái và làm tiền y chang ở VN, nếu ko muốn nói là tệ hơn vì nó chặn cả xe cứu thương nữa bạn có tin nổi ko. Mình và những người bị phạt vì ko có bằng lái (vì tất cả là khách du lịch chứ có phải ng địa phương đâu mà nó đòi bằng lái) đều cảm thấy ngỡ ngàng và tức giận tụi cảnh sát bên đó. Đi Phú Quốc mình cũng đi xe máy, có bao giờ bị ai hỏi thăm đâu.


Nó chỉ viết cái hóa đơn qua loa, thậm chí ko cần xét hộ chiếu để biết tên thật của bạn, viết vài chữ bằng tiếng thái rồi bắt bạn đóng phạt ngay tại đó. Các bạn xem hình sẽ rõ.


https://www.dropbox.com/s/8jp34h7vtgixhgu/IMG_7887.JPG


https://www.dropbox.com/s/idgsqdr4gdp1xgr/IMG_7888.JPG


https://www.dropbox.com/s/xmc883il09cxltq/IMG_7889.JPG


5. Kết:


Nói chung là có khá nhiều cảm giác thất vọng trong chuyến đi Phuket đầu tiên của tụi mình, đi mà chỉ muốn thoát khỏi cái xứ này càng sớm càng tốt hehe.


Cũng nói thêm là năm ngoái tụi mình cũng đi Nha Trang. Ko phải ng VN mà bênh ng VN, nhưng nói thật chuyến đi Nha Trang của tụi mình cũng nhiêu đó ngày và phải bay từ Sing về Saigon rồi mới ra Nha Trang, nhưng tồng chi phí rẻ hơn 1 nửa và dịch vụ thì tốt hơn nhiều các bạn ạ. Người Thái đúng là ngta rất giỏi cái khoản thân thiện và cười với khách, nhưng so với độ chân tình và nhiệt tình thì ng mình vẫn hơn nhiều.


Suy nghĩ của mình sau chuyến đi Phuket thì như ở tựa bài, và thay vì bạn đem tiền đến đây để hưởng những dịch vụ ko xứng đáng như vậy, mình đi du lịch trong nước cảnh đẹp thiên nhiên ko hề thua kém mà cảm giác dễ chịu hơn và cũng là cách giúp đỡ người VN mình.


Cheers và chúc các bạn may mắn!