© ngo
c l
uc bao


Du lịch tự túc nước ngoài, đặc biệt là sang các đất nước trong khối ASEAN không cần visa ngày càng trở nên đơn giản và nhẹ nhàng. Các hãng vé máy bay không ngừng tung ra giá rẻ “giật mình”, internet khiến mọi người càng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các hãng cung cấp dịch vụ khách sạn giá chiết khấu hay thậm chí là liên hệ với chính khách sạn đó để xác nhận và yên tâm mọi mặt về nơi ăn – chốn nghỉ.


Sau thời gian dài chỉ dám loanh quanh tham quan trong nước hoặc theo tour ra nước ngoài thì 2 năm gần đây, nhờ lang thang trên các trang du lịch, kể cả webtretho nhà mình, tôi cũng tự lên kế hoạch và kết thúc chuyến đi thành công, đáp ứng tiêu chỉ vui – an toàn – rẻ.


Lần nào cũng vậy, cứ tầm nửa năm trước khi đi, tôi cần mẫn vào từng tầng, từng trang của nơi đến để tìm tin, copy paste thông tin hữu ích, chỉnh sửa lại cho đèm đẹp và đóng thành cuốn “cẩm nang tự chế” hăm hở lên đường.


Kỹ càng là vậy nhưng chắc các bạn cũng không lạ gì tình huống các thông tin đưa ra có hệ thống thì từ lâu rồi và rất cũ, nội dung cập nhật nếu có thường là do các bạn trên diễn đàn đi về nói lại trong một bài post nào đó tại một trang nào đó trong một chủ đề nào đó mà mình không thể đọc hết và bỏ sót.


Thế nên, lần này, tôi muốn tổng hợp lại những vấn đề thông tin cũ – sự thực mới mà tôi tự mình trải nghiệm khi du lịch tự túc qua 2 đất nước này.


Người ta nói: Nếu cần đổi tiền, mang Hộ chiếu và Vé máy bay ra Hội sở VCB (198 Trần Quang Khải) mua, được tối đa tương đương 3.000USD/người.


Và tôi thấy rằng: Điều đó đúng nhưng từ tháng 6/2013, chỉ đổi được tối đa 500USD/người. Ngoài ra, nếu bạn muốn mua hộ cho người nhà, bạn chỉ cần mang thêm: Hộ chiếu và Vé máy bay của người nhà (nếu chung vé thì chỉ cần 1 bản) và Sổ hộ khẩu có tên bạn và tên người nhà.


Người ta nói: Khi đến Singapore mà muốn truy cập Internet thì du khách có thể sử dụng mạng truy cập miễn phí Wireless@SG bằng cách: Tới điểm có phát sóng Wireless@SG, mở laptop, truy cập Internet, lúc đó sẽ hiện lên 1 bảng thông báo đăng ký sử dụng, làm các bước theo yêu cầu … bla bla bla … (nếu cần, các bạn có thể search google nhé).


Nhưng tôi thấy rằng: Tôi chưa bao giờ làm được dù ở bất kỳ nơi nào trong 4 ngày ở Singapore.


Người ta nói: Nếu muốn đến Sentosa và vào chơi USS mà bạn đi nhóm 3-4 người thì nên đi thẳng bằng taxi vì có thể tiết kiệm được giá vé vào cửa phải mua khi đi bằng MRT hoặc bus từ Vivo City.


Và tôi thấy rằng: Cực kỳ chuẩn và tôi rất yêu bạn nào đã post cái này. Hồi tháng 7/2012, gia đình tôi 3 người lớn đi taxi đi từ Clark Quay MRT chỉ mất 8,5SGD (trong đó, giá mở cửa là 3SGD).


Người ta nói: Ở Singapore có khách sạn South East Asia Hotel - Waterloo Str (www.seahotel.com.sg), mặc dù có nhiều nhược điểm (khách sạn cũ, phòng tắm nhỏ …) nhưng bù lại có ăn sáng miễn phí gồm cơm, mì xào, bánh bao (chay) … nên tiết kiệm được một khoản.


Nhưng tôi thấy rằng: Điều đó chỉ đúng một nửa, nếu bạn ở phòng Triple, phòng tắm sẽ rộng (ở đây rộng là so với lời chê nhỏ, chứ không phải mênh mông). Tuy nhiên, thời gian ăn sáng lại bắt đầu từ 8h30, khá muộn, nên nếu bạn muốn tận dụng thời gian buổi sáng sớm để tranh thủ bách bộ ngắm các điểm tham quan miễn phí (như cụm Merlion Park, Esplanade Theatre, Marina Bay Sands và Singapore Flyer) thì sẽ không thể ăn sáng ở khách sạn (yếu tố “tiết kiệm tiền” không còn) hoặc phải khởi hành muộn (yếu tố “tiết kiệm thời gian” không còn) :(


Người ta nói: Ở Malaysia, các lái xe người gốc Hoa (da sáng) và gốc Malay (da sẫm vừa, dáng người nhỏ nhắn) thường đáng tin cậy hơn người gốc Ấn (da sẫm hẳn, dáng đẫy đà).


Và tôi thấy rằng: Cực kỳ cực kỳ chuẩn và tôi đã nếm mùi thương đau khi thử vận may với một lái xe người gốc Ấn, anh ta nói như khướu, vẻ rất đáng tin và nhiệt tình nhưng chém của mình gấp đôi số tiền mình phải bỏ ra khi mình đi chiều về với một người gốc Hoa (mình không nhớ cụ thể giá và con đường). Tất cả những lái xe gốc Hoa và gốc Malay đều tính giá vừa phải, không phải mặc cả nhiều, thậm chí chạy bằng công-tơ-mét, tuy nhiên, những người gốc Hoa lại thường ít nói được tiếng Anh và thái độ không được “hồ hởi nói cười” như người Ấn.


Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Người ta nói: Nếu đi du lịch 2 nước trên cùng một lúc, nên đi theo đường Malaysia và Singapore, nếu không, bạn dễ bị “sốc” vì Singapore phát triển hơn hẳn so với Malaysia.


Nhưng tôi thấy rằng: Điều đó chỉ đúng một nửa. Nếu bạn tự đi, hãy đi theo hướng Singapore – Malaysia vì do Singapore phát triển hơn nên việc lưu thông bằng MRT dễ dàng hơn, phù hợp cho người mới làm quen với hệ thống di chuyển hiện đại như chúng ta, chứ ngay từ đầu tham gia vào “mạng nhện” của Malaysia thì hơi “khoai”. Và bởi Singapore hiện đại hơn nhưng cũng đồng nghĩa với “nhàm” và “nhạt” hơn, theo quan điểm của mình. Malaysia mới là nơi du lịch đúng nghĩa với những công trình cổ kính phong cách và hang động tự nhiên đầy cuốn hút nhưng không thiếu những trung tâm thương mại rộng mênh mông tha hồ cho chị em thỏa mãn thú vui shopping shop shop ping ping.


Hi vọng những điều chia sẻ này dù nhỏ nhặt nhưng sẽ có tác dụng nhất định trong việc cập nhật cuốn “cẩm nang” nhỏ xinh của các bạn.