Cứ hễ nhắc tới Pháp, nhắc Paris hoa lệ, dòng sông Seine hiền hòa, tháp Eiffel hùng vĩ trong lòng tôi lại nôn nao…18 tuổi, với quyết định lựa chọn trường đại học, tôi quyết định chọn khoa Tiếng Pháp – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bốn năm ngồi trên ghế giảng đường, ngày ngày được học thứ ngôn ngữ được mệnh danh là “ Langue de l’amour” (Ngôn ngữ của tình yêu), được tìm hiểu về văn hóa, văn học, lịch sử và con người của đất nước này khiến tình yêu trong tôi ngày một lớn dần. Tôi nuôi nấng ước mơ, nhất định phải tới đó vào một ngày không xa… 23 tuổi,sau khi ra trường một năm, tôi bắt tay vào hiện thực hóa giấc mơ của mình. Sau những chuỗi ngày khá vất vả và sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè đang học tập tại Pháp tôi đã có được visa và lên đường tới thủ đô Paris hoa lệ.


Mọi thứ vẫn như một giấc mơ khi một đứa con cái “bé như cái kẹo hào đôi”, một thân một mình bay từ Hà Nội sang Paris, nhưng tôi biết nơi đó có bạn bè và con người Paris luôn chào đón tôi! Đặt chân tới sân bay Charles De Gaulle,ôi chao, sao mà nó to, đẹp và hoành tráng thế nhỉ, ngày xưa học nghe cô giáo hay cho chúng tôi nghe thông báo ở sân bay lắm và giờ tôi đang nghe trực tiếp thứ âm thanh đó tại Sân bay chứ không phải qua CD hay băng cassette nữa. Sự vui mừng háo hức tràn ngập trong tôi, tôi khẩn trương lấy hành lí và bắt đầu công cuộc khám phá Châu Âu của mình!Let’s go!!!


Từ sân bay về nhà cô giáo ở Gentilly, lần đầu tiên được trải nghiệm hệ thống metro hiện đại, tôi cầm máy lên bấm và bị người ta quạt cho một trận,hihi! Thật là quê quá đi mất thôi, miệng chỉ liên tục "Pardon! Pardon..." mà bà cô này mặt vẫn không giãn ra tý nào cả. b-)





Điểm dừng chân đầu tiên của tôi chính là tháp Eiffel – tên công trình được đặt theo nhà kiến trúc sư thiết kế ra nó - Gustave Eiffel. Trong quá trình xây dựng ông đã gặp phải sự phản đối của người dân Paris vì họ cho rằng tháp phá vỡ cấu trúc của thành phố. Nhưng mấy ai ngờ rằng, sau 125 năm nó vẫn luôn là biểu tượng vĩ đại của nước Pháp.







Điểm dừng chân tiếp theo của tôi là Khải Hoàn Môn, đây là một công trình nghệ thuật nổi tiếng nhất trong số các công trình Napoléon đã cho xây dựng. Chính Napoléon đã đặt viên đá đầu tiên năm 1806 cho nó với ý nghĩa để mừng cho các trận chiến thắng của ông.






Tôi vẫn còn nhớ như in tác phẩm văn học tôi được học trong chương trình năm thứ 3 đại học mang tên “Notre Dame de Paris”, một bản tình ca mãnh liệt không phân biệt giai cấp,với nàng Esmeralda xinh đẹp, kiều diễm khiến bao kẻ si tình xin chết dưới chân nàng nhưng người thật lòng sẵn sàng chết thì chỉ có duy nhất thằng gù xấu xí mà thôi.


Quá trình xây dựng nhà thờ kéo dài gần 200 năm và do nhiều kiến trúc sư thiết kế trong từng giai đoạn khác nhau nên hai mặt của nó có những điểm khác nhau,bạn nào tới đây nhớ thử quan sát xem sao nhé!







Bảo tàng Louvre là một bảo tàng nghệ thuật và lịch sử, nơi đây lưu trữ hơn 35.000 hiện vật vô cùng có giá trị, trong đó không thể không nói tới bức tranh nàng Mona Lisa của danh họa nổi tiếng Leonard de Vinci, mọi người vây kín quanh bức tranh và tôi cũng nằm trong số đó, may mắn là đã chụp được một bức với ”người đẹp” :D







Nơi cuối cùng mà tôi luôn ao ước được tới với người mình yêu ở Paris đó chính là bức tường trên đồi Montmartre với chữ I love you được viết bằng hơn 200 thứ tiếng trên thế giới. Tôi tuy chiều cao khiêm tốn nhưng cũng cố kiễng để chụp cho bằng được chữ "Anh yêu em" của Việt Nam mình :D








Paris đẹp và thơ mông lắm nhưng các bạn khi tới đây nhơ chú ý các bạn “Rệp”(Arab) nhé, các bạn ý hay ra yêu cầu kí từ thiện hoặc đeo vòng, tặng hoa free nhưng sau thì sẽ đòi mình một khoản tiền kha khá đó!


Mong sự ủng hộ của các bạn!!!