Bọn mình có kế hoạch đi Sing và Malay từ ngày 01/05 đến 06/05/09. Nhờ diễn đàn này mình làm quen được 1 em chủ nhà bên Sing


Khi đến đó, do chưa biết gì về đường xá và mọi thứ nên mình nhờ em Tùng ra rước. Phải nói là em rất nhiệt tình để chỉ dẫn cho ngày đầu tiên…Đứng chờ rước ở phi trường và chỉ dẫn này nọ cũng khoảng 4-5 tiếng đồng hồ. Sau đó mình deposit 2 phòng ( 1 phòng common + 1 phòng Master) cho em với số tiền là 130 Singapore dollars trước khi tụi mình lên đường sang Malay chơi trước ( Cần phải nói them là khi deposit tiền mình chỉ biết tên Tùng và chủ nhà mà bọn mình muốn đến ở chứ chưa hề được đến nhà và chưa biết căn nhà đó sẽ như thế nào ngoại trừ hình ảnh mà mình có được do em Tùng email trước đó )


Ngày mình trở về Singapore từ Malaysia vào tối 04/05/2009 , Tùng có nhắn tin địa chỉ nhà và bọn mình đi taxi đến đo lúc khuya khoảng 10h hơn của Sing, Tùng giao chìa khóa nhà và hướng dẫn này nọ. Thì ra lúc này minh mới biết, Home Stay của Tùng ko chỉ riêng bọn mình ở mà con ở chúng với mấy em sinh viên qua từ Việt Nam qua đó du học.. ( Cũng ko sao, phòng mình thì mình cứ ở thôi)


Chiều một ngày trước khi về VN 05/05/2009, mình nhắn tin cho Tùng hỏi về tiền phòng. Và được Tùng cho biết đã chuẩn bị them 2 phòng nữa ( 2 phòng deposit ban đầu + 2 phòng Tùng chuẩn bị them là 4 phòng ). Mình cũng ok hết mọi chuyện….


Và câu chuyện không vui lại xãy ra như sau :


Đêm đó, tụi mình đi chơi về rất khuya có lẽ khoảng hơn 12h…. nhóm tụi mình gồm 11 người lớn và 1 em bé ( Nhưng 2 phòng them đó mình ko biết là ở đâu, chìa khóa phòng ra sao… v.v… nói chung mọi thứ chỉ nghe nói chứ ko được thấy. Và cũng có lẽ về khuya nên Tùng đi ngũ mà quên bàn giao cho ai đó chỉ bọn mình cũng nên.) Thế là dù đặt 4 phòng nhưng bọn mình chỉ ở 2 phòng….


Sáng ngày 06/05 bọn mình phải về lúc 5h sáng.. trời lại , mưa rất to.. bọn mình sợ trễ giờ nên cả đám kéo nhau đi ra phi trường….


1) Sáng sớm 5h, một em sinh viên ở chung chạy lại hỏi .. chị có thấy điện thoại em để trên sofa đã bị mất.


2) Đến khi về VN, Tùng gọi điện sang hỏi mình tiền phòng còn lại đâu ? Thật sự lúc này mình ngỡ ngàng. ( Vì cứ tưởng là đã trả cho Tùng rồi) Tùng nói chỉ liên lạc với mình thôi và không muốn lien lạc với ai khác chỉ vì mình là người đầu tiên lien lạc với Tùng. Tùng nói như vậy thì cũng đúng. Nên mình có trả lời là chị hỏi lại chị kia ( 1 thành viên thủ quỹ của nhóm rồi sẽ báo lại cho em biết liền.) Sau khi double-check lại thong tin của bạn mình, mình biết bọn mình vẫn chưa trả tiền nhà cho Tùng, mình cũng đã nhiều lần gọi điện thoại sang và hứa sẽ thanh toán lập tức trong ngày (06/05)


Câu chuyện là như vậy, từ lúc mình đặt chân vè đến VN cho đến khi mình chuyển tiền cho Tùng qua account tại VN (16h ngày 06/05/2009). Không biết bao nhiêu lần Tùng gọi cho mình để hỏi tiền và mình gọi cho Tùng để nói chuyện về cách chuyển tiền và tỷ giá. Mình hiểu cảm giác của Tùng nên cũng không trách móc gì cả vì lỗi lớn cũng do mình… Mình chỉ cố gắng khắc phục bằng cách chuyển tiền liền vào account cho Tùng mà thôi càng sớm càng tốt mà thôi. Thế nhưng , với số tiền còn lại 350 SGD thoạt đầu Tùng đã đòi bọn mình chuyển là 5.000.000 VND ( tức tỷ giá 14.285 trong khi tỷ giá thực tế của Vietcombank chỉ có 12.461( Vì Tùng mở account trong nước tại Bank này) và sau khi gởi cho Tùng bảng exchange rate của ngân hang ngày hôm qua Tùng mới chịu tỷ giá là 12.461 VND/1 SGD


Mình cũng email nói với Tùng là mình sẽ gởi chuyện này lên diễn đàn cho mọi người đọc .. để rút kinh nghiệm và không để mắc sai lầm như mình.. Nhưng Tùng lại trả lời email với mình như thế này …. ( Tùng nói tụi mình lặng lẽ bỏ trốn về VN…  …. – Vâng bọn mình đã BỎ TRỐN VỀ VN ĐỂ RỒI GẤP RÚT CHUYỂN TIỀN NGAY CHO TÙNG TRONG VÒNG MẤY TIỀNG SAU ĐÓ… (chưa nói đến chuyện đặt 4 phòng.. nhưng chỉ ở được 2 phòng còn 2 phòng ko biết gì đến nó mà cuối cùng cũng phải trả tiền)…


Thực sự lỗi lớn là do mình, nhưng mình đã làm đủ cách để trả tiền lại.. nhưng sau khi Tùng nhận tiền lại rồi vẫn còn nói bọn mình bỏ trốn lặng lẽ thì minh tức nên pỏst lên đây... Vì mình biết Tùng đang quảng cáo nhà tại diễn đàn này, và những chuyện không hay mình gặp phải mong mọi người chú ý đừng để mắc sai lầm như bọn mình để bị mang tiếng bỏ trốn.


Thân mến


Lê Ngọc Hồ Điệp