Maldives là một nhóm các đảo san hô thuộc Ấn Độ Dương, phía Nam Châu Á. Maldives nằm ở phía nam Ấn Độ và phía tây nam Sri-lanka. Hai mươi sáu vòng san hô của Maldives bao quanh một vùng lãnh thổ gồm 1.192 đảo nhỏ. Khoảng hai trăm đảo trong số này có các cộng đồng địa phương sinh sống và khoảng một trăm đảo trong đó đã được quy hoạch thành các resort sang trọng.
Với độ cao trung bình 2.3m so với mặt nước biển, Maldives hiện đang giữ kỷ lục là quốc gia PHẲNG nhất thế giới.
Một sự thật ít người biết đến rằng chỉ 5% diện tích Maldives là đất liền. Bù đắp cho sự thiếu hụt đó về đất đai, Maldives được biết đến như là THIÊN ĐƯỜNG nơi hạ giới với những bãi biển đẹp nhất hành tinh mà bất cứ ai cũng đều ao ước được một lần đặt chân đến trong đời.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia nghiên cứu về sự biến đổi khí hậu thì Maldives sẽ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ việc trái đất đang dần nóng lên. Bất cứ ai yêu du lịch biển đều biết rằng quốc đảo này đang dần bị nước biển xâm lấn và người ta bắt đầu lo ngại về việc một ngày không xa, quốc đảo xinh đẹp này sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn trên bản đồ thế giới...
VỀ EM:
Như usename ImChau, em tên Châu. Em cũng không biết mình đã là thành viên của webtretho bao lâu rồi nữa nhưng thành thật thú nhận với các mẹ xưa nay em chỉ chăm chỉ lượm lặt đủ các thể loại bí kíp các mẹ chia sẻ thôi chứ em chưa có đóng góp gì cho cộng đồng hết. Rồi nhân dịp năm mới vừa sang, tuổi ngày một nhiều, em bỗng dưng muốn thay đổi. Em bỗng muốn làm một cái gì đó mình chưa từng làm, trước hết để thấy mình không quá cũ kỹ, cuộc sống của mình không quá nhàm chán, và sau là để được đóng góp, chia sẻ và kết nối nhiều hơn.
VỀ MALDIVES CHANNEL:
- Maldives là điểm đến du lịch dù không còn mới nhưng vẫn còn khá lạ lẫm ở Việt Nam mình
- Em khẳng định một khi biết đến Maldives, không có mẹ nào là không mơ về Maldives. Và một khi đã tới Maldives, không ai là không nghĩ tới việc trở lại
- Do đặc thù chia cắt, chỉ tính riêng resort thôi cũng phải trên trăm cái, nên Maldives là điểm đến rất khó review. Có nhiều bài viết trên mạng về Maldives, trong đó cũng có một số bài từ tác giả người Việt nhưng thường là chỉ review được sân bay, thủ đô và hòn đảo mà họ ghé thăm. Nên những gì mà các mẹ đọc được đâu đó thường chỉ là một góc rất nhỏ về Maldives thôi
- Ai cũng nghĩ Maldives đắt đỏ. Ai cũng sợ Maldives vì giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi, chung quy lại vẫn là không có đủ tiền! Và em thấy "sứ mệnh" của em là phải làm phanh phui cái sự thật rằng ai cũng có thể tới được Maldives ;). Em đã tới. Em nghe những người chủ guesthouse phàn nàn họ cảm thấy bất bình thế nào với chính sách quảng bá của chính phủ cứ luôn khắc sâu vào tâm trí mọi người một hình ảnh Maldives quá xa hoa, sang trọng, khiến những nơi rẻ hều như họ phải chật vật
- Cuối cùng là ơn giời, em may mắn được 2 lần tới Maldives và tới thăm 11 đảo/ resort cả thảy nên ít nhiều em cũng có chút ít kiến thức để chia sẻ. Mong các mẹ sẽ tìm thấy những thông tin hữu ích từ những bài viết tới đây của em và tự tin book phòng, book vé máy bay và đưa cả nhà đi trốn bất cứ lúc nào có thể nhé. Ở Việt Nam mình có 4 mùa nhưng ở Maldives thì lại chỉ có một mùa là nắng ấm quanh năm thôi ;)!
Dưới đây là vài tấm hình em chụp ạ. Em đi một mình nên toàn chụp cảnh thôi. Nhờ người khác chụp, phiền họ, nên em cũng ngại lắm.
P/S: Các mẹ có thắc mắc gì cứ hỏi em nhé. Còn nếu các mẹ muốn chát chít với em nhanh hơn có thể qua FB của em ạ. Ở đó cũng có nhiều hình hơn nữa: https://www.facebook.com/chaunt.1988
Mong được các mẹ cổ vũ tinh thần để em có thêm động lực chia sẻ được nhiều ạ! ;)