Mặc dù bị bỏ hoang nhưng ai cũng ao ước đến đây dù chỉ 1 lần
Trên thế giới, có những địa diểm mà con người đã bỏ hoang từ rất lâu. Mặc dù được tạo dựng bởi bàn tay con người nhưng phần đời còn lại của những kiến trúc này lại trao trả toàn bộ cho mẹ thiên nhiên.
Chúng mang trong mình một vẻ đẹp huyến bí có pha lẫn một chút ghê rợn. Tại sao những nơi bị con người bỏ rơi lại trở nên đẹp tuyệt vời như thế này? :)
Di tích của một lâu đài cổ tại Sintra, Bồ Đào Nha
Nhà thờ bị bỏ hoang tại Detroit, Mỹ
Ngôi nhà hoang tại Colorado, Mỹ
Một đường hầm hẻo lánh ở Paris, Pháp
Sintra Well, Bồ Đào Nha
Thị trấn ma bị phá hủy trong nội chiến Tây Ban Nha
Một ngôi nhà ở nông thôn Nauy
Phần còn lại của con tàu bị mắc kẹt ở Iceland
Cây cỏ mọc dại đầy nhà thờ tại Pháp
Con đường màu vàng giống trong phim nói về xứ sở Oz, Mỹ
Nấc thang lên thiên đường tại Hawaii
Con tàu giữa biển ở đảo Canary
Lâu đài tráng lệ ở Phần Lan
Làng chài hoang vắng trên sông Dương Tử, Trung Quốc
Trông cứ như lâu đài ma trong phim vậy
Khách sạn bên cạnh con suối ở Colombia
Những gì còn sót lại của một cung điện cũ tại Bỉ
Kiến trúc này trông hơi rùng rợn nhưng nhìn tổng thể rất hay.
Vũ trường bị tàn phá trong hỏa hoạn, Áo
Thuyền bị đắm tại Biển Đỏ
Nhìn thì sợ nhưng trông chúng đẹp quá đi. Với bản tính luôn bị hấp dẫn bởi sự kì lạ, nếu có cơ hội, mình cũng muốn đến những nơi này thử một lần. À, đột nhiên mình nhớ ra chỗ này ở Việt Nam. Bữa nào ghé xem thử đi mọi người.
Đình Tân Đông hay còn gọi là ngôi đình được thần bồ đề hộ mệnh tại Gò Công, Tiền Giang
Có kì mình tới, mấy đứa nhỏ trong làng đi ngang nói mình sao gan quá vì dám vô đây, người lớn thường cấm chúng vào vì sợ. Mình thì không rõ nguyên nhân tại sao lại như vậy nhưng nhìn chúng có vẻ rất hứng thú khi đi theo mình, vì từ nhỏ đến lớn có bao giờ tụi nó dám bước chân vào đâu. :) Hồi đó thì bỏ hoang nhưng bây giờ hình như lâu lâu cũng có vài người tới khấn vái. Mình thì không có nhiều thông tin vì lần đó chỉ tiện ghé nhưng nơi đây quả thật là rất đẹp.